Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:02
RSS

Tin tức pháp luật ngày 12/10: Đi xe SH rình rập cướp Iphone 11

Thứ hai, 12/10/2020, 16:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 12/10: Trượt chân xuống dòng nước lũ, hai học sinh tử vong…

Đi xe SH rình rập cướp Iphone 11

Theo Tin tức pháp luật ngày 12/10, Công an quận 1 cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Tấn Hải (SN 1992, ngụ quận 1) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Hải và hình ảnh Hải giật Iphone 11 của nam sinh bị camera ghi lại
Đối tượng Hải và hình ảnh Hải giật Iphone 11 của nam sinh bị camera ghi lại. Ảnh: CAND

Được biết, vào sáng 8/10, em H.M.K (SN 2004, ngụ quận 8) đứng trước Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1) sử dụng Iphone 11. Lúc này Hải điều khiển xe SH đi ngang qua nhìn thấy nhưng em K đứng cùng nhóm bạn nên đối tượng không tiếp cận. Sau đó, Hải lượn lờ xe nhiều vòng rồi mới áp sát em K giật chiếc điện thoại đem qua quận 4 bán được 8,5 triệu đồng tiêu xài hết.

Ngay sau đó, Em K đến Công an phường Bến Thành trình báo. Qua trích xuất camera, Công an phường Bến Thành xác định được biển số xe của Hải và tổ chức truy tìm và bắt được Hải. Được biết, Hải có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Chiếc SH mà Hải dùng làm phương tiện gây án là của vợ Hải.

Trượt chân xuống dòng nước lũ, hai học sinh tử vong

Mới đây, ông Lê Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước (Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh đuối nước trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước. Ảnh: Báo Pháp luật

Được biết, vào khoảng 8h ngày 12/10, khi nước lũ bắt đầu rút, em Hứa Thị Kiều V (2007, xã Duy Phước) và em Hứa Đại C (2005, xã Duy Phước) cùng một nhóm trẻ ra đường chơi. Trong lúc chơi đùa, không may V và C rớt xuống dòng nước lũ mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã dùng ghe thuyền tổ chức kéo lưới tìm kiếm. Đến khoảng 1h chiều nay (12/10), thi thể 2 em V và C lần lượt được tìm thấy. Hiện thi thể các nạn nhân đã bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN