Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:26
RSS

Tin tức pháp luật 3/5: Làm giả 12 sổ đỏ ở Phú Quốc

Chủ nhật, 03/05/2020, 16:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay chủ nhật ngày 3/5: Thiếu tá CSGT bị 'quái xế' tông gãy chân, làm giả 12 sổ đỏ ở Phú Quốc...

Thiếu tá CSGT bị 'quái xế' tông gãy chân

Tin tức pháp luật: khuya 2/5, hàng chục thanh niên nam nữ đua xe trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành. Do người dân đổ về TP HCM đông nên cả nhóm quay ngược đầu xe từ hướng Trung Lương về Mỹ Thuận.

Tổ công tác của thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (Cảnh sát giao thông Tiền Giang) được phân công ngăn chặn. Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe thì Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ở xã Long Định, huyện Châu Thành) tông xe thẳng vào thiếu tá Hồ. Khiến thiếu tá Nguyễn Lê Hồ bị gãy chân, chấn thương đầu.

Thiếu tá CSGT bị 'quái xế' tông gãy chân
Các "quái xế" bị bắt giữ. Ảnh: An Nam.

Nhóm "quái xế" tiếp tục quay đầu ngược về hướng Trung Lương nhưng đã bị khống chế. 20 người cùng với 19 xe máy bị đưa về trụ sở xử lý. Qua kiểm tra, một người có nồng độ cồn và một người dương tính ma túy.

"Thiếu tá Hồ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sức khỏe đã tạm ổn", lãnh đạo Phòng CSGT Công an Tiền Giang cho biết ngày 3/5. 

Làm giả 12 sổ đỏ ở Phú Quốc

Từ tháng 3/2019, Trần Thị Oanh (38 tuổi, ở Phú Quốc) lên Internet lấy thông tin các lô đất trên đảo đang được rau bán rồi thuê dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình với giá 13 triệu đồng mỗi bộ.

Khi nhận được giấy đất giả, bà ta lần lượt đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn Dương Đông cầm cố với giá 200-500 triệu đồng. Mới đây, khi chủ tiệm cầm đồ mang sổ đỏ của Oanh đi công chứng mới phát hiện giả nên tố cáo.

Làm giả 12 sổ đỏ ở Phú Quốc

Trần Thị Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: Lan Vy.

Ngày 3/5, Oanh bị Công an huyện Phú Quốc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để  điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu người phụ nữ này thừa nhận đã cầm 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy hơn 2,8 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài. Oanh nói giao dịch làm giấy tờ giả qua mạng nên không rõ địa chỉ, nhân nhân người làm.

 

Án mạng tại quán karaoke

Chiều 2/5, Cao Văn Thi (35 tuổi) và người tên Tỵ xảy ra mâu thuẫn. Thấy Tỵ gọi Nguyễn Tấn Vận (30 tuổi) đến, Thi bỏ đi nhưng sau đó trở lại quán karaoke trên đại lộ Hùng Vương, TP Cam Ranh, mang theo mã tấu.

Trong lúc ẩu đả, Thi bị đối phương chém nhiều nhát, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai người khác cũng bị thương tích.

Hay tin anh ruột bị chém chết, Cao Đăng Sơn (30 tuổi) và Cao Văn Vũ (33 tuổi) đã xông vào Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân truy sát Tỵ và Vận trọng thương. Hai người này sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa chữa trị.

Cảnh sát đang điều tra vụ án

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN