Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:37
RSS

Tin tức pháp luật 19/4: Cướp bị đặc nhiệm Sài Gòn đạp ngã

Chủ nhật, 19/04/2020, 13:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay Chủ nhật ngày 19/4: Cướp bị đặc nhiệm Sài Gòn đạp ngã, nghi án tử vong sau khi giằng co với công an...

Uy hiếp công an tại chốt kiểm tra y tế

Tin tức pháp luật chi biết vào khoảng 15h ngày 16/4, ba thanh niên điều khiển hai xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát covid-19 ở xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ. Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, ba người không chấp hành, chửi bới, nhà chức trách nêu.

Uy hiếp công an tại chốt kiểm tra y tế

Danh, Phương, Thế Anh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến ngày 18/4, Phan Danh (22 tuổi) cùng Nguyễn Thế Anh (28 tuổi), Trần Văn Phương (25 tuổi) bị Công an huyện Phúc Thọ tạm giữ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Danh bị cáo buộc đạp vào đùi đại úy Bùi Anh Tuấn rồi cùng Thế Anh nhặt gạch và cầm khúc gỗ ven đường uy hiếp tổ công tác. Cùng lúc, Phương phi xe bỏ chạy, đâm vào chân đại uý Tuấn khiến anh bị thương nhẹ. Gây hấn xong, cả ba lên xe bỏ chạy.

Cướp bị đặc nhiệm Sài Gòn đạp ngã

Giật điện thoại của người phụ nữ dừng bên đường, Phan Đoàn Vũ, 31 tuổi, tăng ga bỏ chạy nhưng bị trinh sát đặc nhiệm đuổi theo, đạp ngã. 

Đặc nhiệm Sài Gòn đạp ngã tên cướp trên đường×

Trưa 18/4, tuần tra các tuyến đường ở quận 10, tổ trinh sát Đội đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP HCM) phát hiện Phan Đoàn Vũ (31 tuổi) chạy xe máy lượn lờ trên đường Cao Thắng nên bám theo.

Cướp bị đặc nhiệm Sài Gòn đạp ngã

Nghi can cướp giật. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến đường Ba Tháng Hai (phường 12, quận 10), Vũ chạy chậm khi thấy người phụ nữ đi xe tay ga dừng bên đường bấm điện thoại. Hắn vòng xe trở lại, đi ngược chiều, áp sát chị này giật phăng điện thoại, tháo chạy.

Trinh sát đặc nhiệm tăng ga lao theo, vượt lên đạp Vũ ngã, khống chế về Công an phường 12.

Vũ có tiền án cướp giật, từng phải cai nghiện ma tuý. Anh ta nói không có việc làm trong mùa dịch Covid -19 nên đi cướp giật để có tiền tiêu xài.

Nghi án tử vong sau khi giằng co với công an

Trưa 18/4, bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Tư) trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình cho biết chồng hay uống rượu và to tiếng, hù doạ đánh vợ con nên người nhà gọi điện thoại cho công an nhờ can thiệp. Sáng 15/4, ông Võ Văn Tư (44 tuổi) ở nhà một mình, có uống rượu. Nghe tin Trưởng công an xã và hai công an đến mời ông về trụ sở làm việc, bà vội về. Đến ngõ, bà thấy ba công an đang khống chế chồng mình, yêu cầu đi.

"Ông Tư nằm xuống chống cự. Tay bị còng, ông không thể chống khi bị đẩy ngã nên đập đầu xuống nền xi măng, chảy máu", bà Phượng nói.

Chiều cùng ngày, ông Tư bất tỉnh, tử vong ngày 17/4 tại bệnh viện. Cho rằng cái chết của ông Tư "do công an xã xô ngã", tối 17/4 trước khi mai táng, gia đình đưa xác đến UBND xã với lý do "muốn có một lời giải thích".

22h cùng ngày, thi thể được đưa về nhà sau khi chính quyền thuyết phục.

Nghi án tử vong sau khi giằng co với công an

Người thân tổ chức mai táng ông Tư trong sáng 18/4. Ảnh: Đắc Thành.

Ngày 18/4, đại tá Trần Văn Xuân (Trưởng Công an huyện Thăng Bình) cho biết, nguyên nhân cái chết đang được điều tra song "công an không còng tay".

Theo ông Xuân, ông Tư hay uống rượu và gây sự với vợ con. Người thân của ông nhiều lần gọi điện yêu cầu công an can thiệp. Sáng 15/4, ba công an xã Bình Giang đến nhà mời về trụ sở làm việc, lúc này có vợ và hai con của ông Tư.

"Vì không chịu đi, ông Tư giằng co với công an. Ông trượt ngã, đập đầu xuống sân", Trưởng công an huyện nói.

Chính quyền cho hay ban đầu ông Tư được đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang băng bó vết thương. Sau đó, ông đau nặng và đến bệnh viện cấp cứu.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN