Thứ năm, 18/04/2024 | 17:17
RSS

Tìm thấy thi thể cô gái gọi điện về cho mẹ trước khi nhảy sông tự vẫn

Thứ bảy, 30/03/2019, 08:56 (GMT+7)

Trước khi nhảy sông tự vẫn, cô gái đã gọi điện về cho mẹ báo tin. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái.

Hiện trường tìm thấy thi thể cô gái.
Hiện trường tìm thấy thi thể cô gái.

Liên quan đến vụ việc cô gái gọi điện về cho mẹ rồi nhảy xuống sông tự tử ở Nghệ An, sáng ngày 30/3, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy sông vào tối ngày 29/3.

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, lực lượng chức năng và người dân đã rà soát khắp đoạn kênh với chiều dài trên 3km. Việc rà tìm được tiến hành từ gần 16h đến 20h50 mới phát hiện được thi thể của cô gái. Thi thể cô gái được tìm thấy cách cống Mụ Bà khoảng 150m.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 13h chiều 29/3, chị Ph. (SN 1993, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) gọi điện về cho mẹ là bà T. thông báo với nội dung “Mẹ ơi, đến cống Mụ Bà ở xã Đông Sơn mà nhận xác con về”.

Nghe điện thoại con gái xong, bà T. hốt hoảng, cùng người thân đến cống Mụ Bà. Tại đây, bà T. thấy một chiếc áo màu đỏ của con gái mình ở dưới chân cống liền báo với chính quyền địa phương nhờ tìm kiếm. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đông Sơn nhanh chóng có mặt nắm bắt tình hình và thông báo lên Công an huyện Đô Lương.

Được biết cống Mụ Bà, nơi nghi chị Ph. nghi nhảy xuống nước chảy khá xiết, bởi đây là cống điều tiết nước nông nghiệp cho 4 huyện: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Theo người nhà, chị Ph. đã tốt nghiệp đại học. Thời gian gần đây chị Ph. thường xuyên bị đau đầu và đang được điều trị tại bệnh viện. Cách đây 2 ngày, Ph. được gia đình đưa về nhà để nghỉ ngơi. Đến trưa nay sau khi ăn bữa cơm trưa với mẹ, Ph. rời khỏi nhà và không lâu sau đó, bà T. nhận được cú điện thoại trên.

Hiện thi thể nạn nhân đã được người nhà đưa về làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Thúy Nga
Theo Đời sống Plus/GĐVN