Thứ năm, 25/04/2024 | 19:43
RSS

Tiền vệ Tô Văn Vũ: ‘Tôi vẫn hy vọng được HLV Park Hang Seo để ý’

Thứ hai, 19/10/2020, 15:33 (GMT+7)

Tiền vệ Tô Văn Vũ cho biết vẫn đang nỗ lực từng ngày để chiếm được lòng tin của HLV Park Hang Seo.

Sự kiện:
V.League 2020

Còn nhớ cách đây một năm, Tô Văn Vũ chơi thăng hoa trong màu áo Bình Dương và đã có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo  Đáng tiếc, cầu thủ này phải điều trị chấn thương cơ đùi trong suốt quãng thời gian trên tuyển lần đó và bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với chiến lược gia Hàn Quốc.

Hiện tại Văn Vũ có được phong độ rất tốt trong màu áo B.Bình Dương và vẫn hy vọng sẽ lại được triệu tập lên tuyển quốc gia thêm một lần nữa. Chia sẻ về sự khát khao trở lại đội tuyển, Vũ cho hay: "Tôi vẫn cố gắng từng ngày để được HLV Park Hang Seo để ý. Tôi khát khao được thể hiện mình trong màu áo đội tuyển quốc gia".

Tô Văn Vũ mơ ước được triệu tập lên tuyển Việt Nam
Tô Văn Vũ nỗ lực ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Ở tuổi 26, Tô Văn Vũ đang ở đỉnh cao phong độ, anh trở thành đội trưởng của Bình Dương dẫn dắt các cầu thủ trẻ ở sân chơi V.League đồng thời đóng góp quan trọng vào thành tích của đội bóng. Hiện Becamex Bình Dương đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch và là cơ hội để Văn Vũ thể hiện mình và ghi điểm với HLV Park Hang Seo.

Lúc này HLV Park Hang Seo đang tích cực vi hành V.League để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Dự kiến vào giữa tháng 11 tới đây, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ công bố danh sách khoảng 40 cầu thủ cho đột tập trung cuối năm, chuẩn cho vòng loại World Cup và AFF Cup 2021 trong năm tới.

Thông tin trên VNE, Tô Văn Vũ cho biết, anh sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Xương, Thanh Hóa. Học xong cấp 3 thì cùng mẹ vào Biên Hòa, Đồng Nai vừa bán hàng vừa đánh giày.

Năm 2011, Vũ đăng ký thi Đại học công nghiệp TP HCM và Đại học TDTT II và đỗ hệ cao đẳng nhưng không nhập học. Vũ vẫn kiếm sống bằng nghề đánh giầy, rồi rảnh thì đi đá phủi để được thỏa đam mê chơi bóng. Mãi đến năm 20 tuổi, một anh bạn bảo Đồng Nai đang thiếu quân để dự giải U21 Quốc gia, và rủ đi thử sức.

Vũ xách giày đến, dự thi bằng một trận chia đôi đá đối kháng vào sáng thứ Bảy. "Bất ngờ, tôi lập cú đúp trận đó khi đá tiền vệ phải, và một tuần sau được ký hợp đồng. Tôi khác các cầu thủ khác, bước vào bóng đá khi đã 20 tuổi và trước đó không được ăn tập ở CLB nào", Vũ chia sẻ.

Năm 2014 Đồng Nai giải thể, tưởng như sự nghiệp quần đùi áo số của Vũ chấm dứt nhưng may mắn anh được HLV Trần Bình Sự đưa về Bình Dương và giờ là đội trưởng đội bóng này.

 

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN