Thứ tư, 16/09/2026 | 07:59
RSS
Cục trưởng Cục thống kê Gia Lai đã bị cách hết chức vụ trong Đảng vì có quan hệ bất chính với một người khác.
Sáng nay (20/5), tại ga La Khê (Hà Đông - Hà Nội) đã mở cửa cho người dân lên tham quan tuyến đường sắt trên cao. Nhiều người "bở hơi tai" vì leo cầu thang để được tận mắt chứng kiến nhà ga.
Một đoạn livestream vừa chia sẻ trực tiếp được khá nhiều người quan tâm về tình hình hiện tại của ông bố nuôi hai con bị teo não sau khi công khai thanh minh cho vợ và xin lỗi những nhà hảo tâm.
Cầu Tân Đức (Tân Trụ, Long An) đã gãy sập vì một chiếc xe chở quá tải trọng qua cầu. Chiếc xe sau đó cũng đã rớt xuống sông.
Bé Đông bơi ra giữa hồ, đưa lần lượt 4 bạn (7-11 tuổi) vào bờ. Dù đã thấm mệt nhưng Đông vẫn bơi ra cứu Nhi, không may cả Đông và Nhi đều kiệt sức và chìm sâu dưới hồ nước.
Vụ tự thiêu ở Huế xảy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân cố đô. Sau khi được người dân giúp dập lửa, người đàn ông tự thiêu tại Huế vẫn cố bò xuống sông An Cựu.
Sở Nội vụ Gia Lai đã có văn bản đề nghị huyện Chư Prông hủy quyết định bổ nhiệm bà Huyền- con gái Bí thư huyện ủy Chư Prông và điều chuyển sang vị trí công tác mới.
Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp và ý nghĩa nhất về vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Anh Đặng Hữu Nghị - người cha có hai đứa con bị teo não đã lên tiếng xin lỗi vợ cũ và các mạnh thường quân về việc anh thông tin không chính xác về hoàn cảnh gia đình.
Sau khi đánh đập khiến người vợ phải nhập viện cấp cứu, gã chồng này cố thủ trong nhà và cắt cổ tay phải để tự tử.
Sau quá nhiều những chỉ trích, chửi rủa của dư luận, chị Đoàn Thị Huyền – vợ cũ anh Đặng Hữu Nghị, ông bố nuôi 2 con teo não đã chính thức lên tiếng.
Cơ quan chức năng đã triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ việc nhóm thanh niên dùng tuýp sắt hành hung cô gái.
Theo ông Ký và hàng xóm chia sẻ ông bị con gái và con rể hành hung, đánh đập đến bầm tím mắt nhưng con gái lại phủ nhận và cho rằng đó là thông tin bịa đặt.
"Chúng tôi là nông dân nghèo nhưng không cần những đồng tiền vô trách nhiệm đó, con gái tôi chết nhưng họ chưa một lời xin lỗi hay đến nhà động viên, chia sẻ liệu có còn lương tâm không?", người cha rớm nước mắt.
Xem theo ngày