Người dân sinh sống tại khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội tá hỏa phát hiện thi thể một nam thanh niên nghi rơi từ tầng 29 của một tòa nhà trong khu đô thị.
"Lúc đấy cháu thấy có 5 bạn đẩy lan can vỡ ra khiến cháu cùng các bạn ngã xuống đất. Sau đó, cháu bất tỉnh và hiện giờ đang đau tay và cổ", cháu C. kể lại.
"Từ giờ cha mẹ sẽ không có đứa con này nữa. Cha mẹ ở lại hạnh phúc và mạnh khỏe”, nữ sinh lớp 8 đã để lại những lời nhắn nhủ nghẹn ngào trước khi tự vẫn.
Ngày 10/12, Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, vừa đưa toàn bộ 7 thuyền viên gặp nạn trên biển cùng với tàu cá về tới Đà Nẵng an toàn.
Nam sinh 17 tuổi điều khiển xe đạp lên cầu, sau đó bỏ xe lại rồi treo qua lan can cầu nhảy xuống sông tự tử. Người dân qua đường đã không kịp cứu nạn nhân.
Người dân kêu trời vì nước thải khiến cá, vịt... chết hàng loạt, trong khi đó ông Hà Văn An, Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Việt - đơn vị xả thải tuyên bố “nước thải có tràn ra ngoài cũng không ảnh hưởng gì”.
Sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh, 2 nữ sinh T. và D. đã rủ nhau tự tử trên sông Lam. Bước đầu đã lý giải được nguyên nhân khiến 2 học sinh hành động dại dột.