Sinh được 5 người con thì có đến 3 người bị bệnh bại não bẩm sinh. Người chồng hiền lành, chăm chỉ cũng đột nhiên đổ bệnh khiến cuộc sống của chị bỗng chốc rơi vào cảnh địa ngục.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vật liệu nổ mua từ đâu, khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.
Áp thấp đã mạnh thành bão, gió giật cấp 10, hướng vào các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi miền Bắc mưa lạnh, sương mù, miền Nam triều cường đạt đỉnh.
Trao đổi với Báo Lao Động chiều 2/1, bà Nguyễn Thị Bình (vợ ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai) - xác nhận, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về ông Lâm.
Liên quan đến vụ nổ lớn tại Bắc Ninh, bà Tô Thi Mai Hoa, Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, chị Đặng Thị Thắm bị thương nặng nhất đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để được theo dõi và điều trị.
Công an TP Hà Nội đã ra thông báo, truy tìm tung tích ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Bên cạnh đó, nhiều thông tin quan trọng về ông Lâm trước khi mất tích cũng được tiết lộ.
Muốn ngắm lễ hội hoa anh đào ở xã Pá Khoang và Mường Phăng (Điện Biên) tiết kiệm thời gian du khách đi qua trạm "BOT bờ ao" và phải trả phí 5.000 đồng 1 lượt.
"Tôi vẫn chăm con chứ không nhờ ai cả. Có đợt mẹ tôi ốm ngoài Hải Dương và có ra chăm sóc mẹ vài ngày nên mới gửi cháu cho hàng xóm chăm chứ không phải gửi hàng tháng trời, bỏ rơi con", người bố phân trần.