Thứ ba, 30/04/2024 | 23:06
RSS

Hái rong mơ trong thời tiết xấu, người phụ nữ bị sóng đánh tử vong

Thứ năm, 04/01/2018, 18:31 (GMT+7)

Bất chấp thời tiết xấu, bà Nhanh vẫn chèo thuyền đi hái rong mơ. Thuyền của bà Nhanh đã bị sóng biển đánh chìm.

rong mơ, quảng nam

Hái rong mơ trên vùng biển Quảng Nam

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) cho biết, lúc 8 giờ 40 ngày 4/1, khi đang khai thác rong mơ tại khu vực Eo Gió phía đông đảo Cù Lao Chàm, bà Nguyễn Thị Nhanh (SN 1965, thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp, TP.Hội An) bị sóng đánh trôi, báo Quảng Nam đưa tin.

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Quảng Nam) tiếp nhận thông tin về việc bà Nhanh bị sóng đánh trôi trong lúc khai thác rong mơ tại khu vực eo Gió (phía Đông đảo Cù Lao Chàm).

Do có gió cấp 6-7, biển động mạnh, kèm theo mưa. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện (2 tàu cá ngư dân, 1 tàu tuần tra của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm) tham gia tìm kiếm. Đến 10 giờ 45, đoàn tìm kiếm đã phát hiện và vớt được thi thể bà Nhanh.

Rong mơ là thực phẩm được người dân vùng biển Quảng Nam khá ưa chuộng. Nghề hái rong mơ cũng là một nghề mang lại thu nhập cho nhiều người dân vùng biển ở Quảng Nam.

Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân không được vợt rong vào những hôm thời tiết xấu nhưng vì cuộc sống mưu sinh và cả lợi nhuận cao (1kg rong mơ hiện có giá khoảng 600 nghìn đồng) nên nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm.

Hữu Cường
Theo Đời sống Plus/GĐVN