Tết là dịp để người thân trong gia đình đoàn viên, vui vẻ. Thế nhưng, ở cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội) vẫn còn có nhiều mảnh đời bất hạnh.
Không chỉ dũng cảm chiến đấu với "giặc lửa", ngoài đời thường, các chiến sĩ PCCC cũng "đảm đang" không kém các bà nội trợ khi biết tự tay gói bánh chưng để cùng chung vui ngày Tết.
Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng, trong khi cơn bão Sanba vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc vào Biển Đông nước ta.
"Cận Tết, "cháy" hàng lương thực, thực phẩm, cậu tôi làm ở mậu dịch phải trốn khỏi cửa hàng vì sợ người thân đến nhờ vả, không giúp đỡ được lại mang tiếng" - Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhớ lại.
Có thêm thành viên mới trong gia đình, chúng tôi rất vui và phấn khởi. Năm nay tôi sẽ mua cây đào to hơn, gấp đôi năm ngoái về đón Tết, mừng cháu khỏe mạnh", bố cháu bé nặng 7,1kg chia sẻ.