Sáng nay ngày 24/4, một người đi mua đồng nát khi đi ngang qua cánh đồng ở làng Tân Mỹ (Mỹ Đình, Hà Nội) hoàng phát hiện trong lùm cây cạnh đó 1 thi thể đang phân hủy.
Trong khi hàng trăm, hàng ngàn gia đình đang gào thét đau đớn, kêu cứu vì con em gia nhập tà đạo “Đức Thánh Chúa Trời”, từ bỏ cha mẹ và đạo lý xã hội, thì cơ quan chức năng vẫn im lặng...
Trưởng bản Huổi Sản 2, xã Mường Chùm (Sơn La) lên tiếng về việc yêu cầu công an bản tiến hành thu phí người tham gia giao thông qua đường xuống bến đò.
Nhiều sinh viên tin vào luận điệu vô lý của "Hội Thánh Đức Chúa Trời" đến mức bỏ bê việc học, đi lang thang để truyền đạo khắp các cổng trường, công viên, trạm xe.
Công an viên tiến hành thu phí người qua đường xảy ra tại bản Huổi Sản 2, xã Mường Chùm (Mường La, Sơn La) lên tiếng trần tình sau vụ việc tự ý thu phí người qua đường.
Nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, nữ sinh tử vong tại Đức đã được đưa về nước. Đằng sau câu chuyện buồn là lòng nhân ái, sẻ chia của nhiều người Việt nơi đất khách.
Lãnh đạo xã Mường Chùm cho biết đơn vị này đã tiến hành đình chỉ công tác 2 công an viên có hành vi tự ý thu tiền người tham gia giao thông được báo chí phản ánh.
Các thuê bao di động chưa bổ sung thông tin, ảnh chân dung sẽ không bị khóa chiều gọi đi từ 24/4. Tuy nhiên, người dân vẫn ùn ùn đăng ký thông tin tại các điểm giao dịch.