Thứ ba, 23/04/2024 | 15:11
RSS

Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân sau cuộc hỗn chiến

Thứ năm, 27/08/2020, 16:18 (GMT+7)

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, bệnh nhân được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chân phải bị chặt đứt rời sau cuộc hỗn chiến.

Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân sau cuộc hỗn chiến

Đ. được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đứt lìa chân phải sau cuộc hỗn chiến. Ảnh: Afamily

Ngày 27/8, ông Liêu Chí Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xác nhận với Tuổi trẻ Online, bệnh nhân Vũ Văn T.Đ.  (15 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị đứt lìa chân phải sau cuộc hỗn chiến đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để cấp cứu.

Theo ông Hùng, khoảng 22h35 đêm ngày 26/8, bệnh nhân Đ. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chân phải bị chặt đứt rời khoảng 2/3 từ khuỷu chân trở xuống. Do vết thương nặng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh đã làm các thủ tục sơ cấp cứu, cầm máu và bảo quản chân bị đứt và lập tức chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên.

Thông tin cập nhật từ bệnh viện, tới sáng 27/8, sức khỏe Đ. đã ổn định sau khi tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khúc chân bị chặt đứt không thể nối lại được do vết thương nặng và phức tạp.

Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân sau cuộc hỗn chiến

Chân bệnh nhân được người nhà ướp đá đưa vào bệnh viện. Ảnh: Afamily

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 27/8, ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Suối Ngô (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, khoảng 21h tối ngày 26/8, Đ. cùng nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên khác trên đường tỉnh 784 (thuộc xã Suối Ngô, huyện Tân Châu). Tại đây, hai nhóm thiếu niên mang hung khí lao vào ẩu đả. 

Hậu quả, trong lúc hỗn loạn, Đ bị một người chém đứt lìa chân phải, đến thời điểm này vẫn chưa rõ đối tượng nào đã chặt đứt chân Đ. Hiện Công an huyện Tân Châu đang xác định danh tính và truy bắt các hung thủ đã chém thiếu niên Đ..

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN