Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:38
RSS

Thanh niên nghi 'ngáo đá' xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính, lấy vàng ném ra đường

Thứ tư, 21/09/2022, 06:31 (GMT+7)

Một nam thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Huyền rồi bất ngờ dùng cục bê tông đập tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm và lấy vàng ném ra ngoài đường.

Sự kiện:
Bình Dương

Thanh niên nghi 'ngáo đá' xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính, lấy vàng ném ra đường

Nam thanh niên nghi "ngáo đá" xông vào tiệm vàng Kim Huyền, đập vỡ tủ kính rồi ném vàng ra đường bị người dân khống chế. Ảnh: Báo VietNamNet

Thông tin trên Báo VietNamNet sáng 21/9 cho biết, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình nam thanh niên có biểu hiện lạ, đập bể tủ kính tiệm vàng rồi ném trang sức ra đường.

Trước đó, vào tối ngày 20/9, một nam thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Huyền (nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, TP Dĩ An). Người này bất ngờ dùng một cục bê tông đập tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm rồi lấy vàng ném ra ngoài đường.

Sau khi ném vàng ra ngoài, đối tượng ra trước tiệm vàng ngồi với nhiều biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an.

Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An và Viện Kiểm sát nhân dân TP Dĩ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Thời điểm được đưa về trụ sở công an để làm việc, nam thanh niên trong tình trạng không tỉnh táo, nghi “ngáo đá” nên lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai.

Thanh niên nghi 'ngáo đá' xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính, lấy vàng ném ra đường

Tiệm vàng Kim Huyền nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo VietNamNet

Đây không phải là vụ xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính rồi lấy vàng ném ra ngoài đường đầu tiên xảy ra. Như báo chí đã đưa tin, vào cuối tháng 7/2022 tại Thừa Thiên – Huế cũng xảy ra sự việc tương tự.

Theo đó, Trưa 31/7, Ngô Văn Quốc (38 tuổi, công tác ở trại giam Bình Điền, ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) mặc quân phục công an mang súng AK đi xe máy hơn 20 km đi từ trại giam Bình Điền về chợ Đông Ba ở đường Trần Hưng Đạo.

Tại đây, Quốc đã nổ súng bắn vỡ tủ gương tiệm vàng Hoàng Đức và tiệm vàng Thái Lợi để cướp vàng. Vàng cướp được, Quốc mang vứt ra đường và hô lớn "vàng cho người nghèo". Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm chạy đến nhặt vàng.

Sau đó Quốc đi bộ về cầu Gia Hội và cố thủ tại nhà lục giác ở công viên Trịnh Công Sơn. Sau khoảng 15 phút nói chuyện, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đã thuyết phục được Quốc buông súng đầu hàng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại