Thứ ba, 07/05/2024 | 19:56
RSS

Thanh niên dũng cảm cứu người đàn ông ôm cây giữa dòng nước lũ suốt 10 giờ

Chủ nhật, 04/08/2019, 10:32 (GMT+7)

Ông Lương Văn Chon ôm cây mắc kẹt giữa sông Luồng hơn 10 giờ, đã được lực lượng công an, biên phòng và người dân cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

Sáng nay 4/8, ông Hà Văn Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho NLĐ biết ông Lương Văn Chon (ngụ bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) - người ôm cây mắc kẹt giữa sông Luồng hơn 10 giờ, đã được lực lượng công an, biên phòng và người dân cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

Ông Chon là người đang trên đường đi làm rẫy bất ngờ gặp lũ ống, lũ quét đã trèo lên cây tránh lũ và mắc kẹt từ khoảng 6 giờ đến 15 giờ cùng ngày 3/8.

Ngay sau khi nhận được thông tin lũ ống, lũ quét tràn qua bản Sa Ná, cuốn trôi 20 căn nhà cùng 17 người, trong đó có ông Lương Văn Chon mắc kẹt trên ngọn cây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Quan Sơn nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với bộ đội, người dân địa phương tìm kiếm người mất tích và cứu ông Chon đang đu cây giữa sông Luồng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, ông Lương Văn Chon đã được anh Phạm Bá Huy (SN 1993, ở bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) dũng cảm nhảy xuống dòng nước lũ tiếp cận và đưa ông Chon vào bờ an toàn.

Trong quá trình giải cứu ông Chon thì dây cáp bị đứt nên anh Phạm Bá Huy lại bị mắc kẹt tại vị trí mà ông Chon mắc kẹt trước đó. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của lựu lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cùng bộ đội, lực lượng chức năng, anh Huy sau đó đã được đưa vào bờ an toàn.

Thanh niên dũng cảm cứu người đàn ông ôm cây giữa dòng nước lũ suốt 10 giờ
Anh Huy dũng cảm cứu ông Chon giữa dòng nước lũ. Ảnh: NLĐ

Bên cạnh đó, theo VOV, tính đến 21h đêm qua (3/8) lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được tâm lũ tại bản Sa Ná, nơi có 12 người bị mất tích. Do nước tại các con sông suối lên cao và hung dữ, mọi thông tin liên lạc với bản Xa Ná cũng bị gián đoạn khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đêm qua, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy 5 người còn sống và đưa về trạm y tế cấp cứu; 1 người khác cũng đã được giải cứu an toàn khi may mắn bám trên ngọn cây giữa dòng suối.

Ông Hà Văn Toản, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quan Sơn cho biết” “Hiện tại, đang mất thông tin liên lạc với 12 người, vì bây giờ nước sông to nên chưa tiếp cận được, đang tạm thời mất thông tin liên lạc, các lực lượng cứu họ chưa đến nơi”.

Bản Xa Ná vẫn còn hơn 200 hộ bị cô lập với bên ngoài. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn có đủ lương thực, thực phẩm và nước sạch để sử dụng. Những gia đình bị nước lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm tại nhà anh em, họ hàng.

Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã huy động tổng lực cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân đang khẩn trương tiến hành giải cứu được nhiều người dân đến nơi an toàn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN