Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:01
RSS

Thanh Hóa: 8.000 công nhân đình công vì công ty không có nhà để xe

Thứ hai, 02/10/2017, 17:41 (GMT+7)

Do Công ty không có chỗ để xe cho công nhân nên 8.000 công nhân của Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam (đóng tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối.

Công nhân đình công ở Thanh Hóa chỉ vì không có chỗ để xe

Công nhân đình công ở Thanh Hóa chỉ vì không có chỗ để xe

Sáng nay, ngày 2/10, có khoảng 8.000 công nhân đến Công ty TNHH giầy Venus nhưng không vào làm việc mà tập trung ngoài cổng để phản đối việc công ty không cho công nhân để xe phía trong, buộc các công nhân phải gửi xe ở nhà dân phía ngoài công ty.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH giầy Venus đi vào hoạt động được 2 năm nay, ngay từ đầu nhà để xe công ty chỉ đáp ứng được 1 phần nhu cầu của công nhân. Đa phần xe phải gửi ở ngoài nhà dân với giá 50.000 đồng/xe/tháng.

Mới đây bất ngờ, phía Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam đã gửi thông báo không được để xe trong công ty. Theo đó, các hộ nhận gửi xe ở ngoài liền tăng giá trông giữ xe lên 100.000 đồng/xe/tháng khiến nhiều công nhân bức xúc vì mỗi tháng mất thêm khoản gửi xe.

Các công nhân còn phản ánh, trong thời gian tăng ca công ty không cho công nhân nghỉ ngơi, nhiều hôm tăng ca đến 23h đêm. Nhà ăn của công ty thì xuống cấp, không đảm bảo, trời nắng thì nóng nực, trời mưa thì dột ướt không thể ngồi ăn nổi.

Công nhân đình công ở Thanh Hóa chỉ vì không có chỗ để xe

Đến khoảng 11h, cuộc đình công vẫn chưa chấm dứt

Đến khoảng 11h cùng ngày, hàng nghìn công nhân vẫn tập trung trước cổng công ty. Do vị trí của công ty TNHH giầy Venus Việt Nam nằm cạnh QL 1A nên Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phải điều động lực lượng CSGT đến khu vực công nhân đình công để điều tiết giao thông tránh tình trạng công nhân tràn ra QL 1A gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sau khi nhận được thông tin Liên đoàn lao động huyện Hà Trung và các ngành liên quan đã có mặt để lắng nghe ý kiến công nhân, đồng thời tổ chức đối thoại với các bên liên quan.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN