Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:00
RSS

Việt Nam tan vỡ giấc mơ vô địch

Thứ tư, 07/12/2016, 20:50 (GMT+7)

Dù đã rất cố gắng thi đấu đến cạn sức ở 2 hiệp phụ nhưng đội tuyển Việt Nam với đội hình thiếu người vẫn không thể vượt qua Indonesia để vào chung kết.

Ở trận đấu lượt đi, hậu vệ Đình Đồng là cái tên bị "chỉ mặt" là cầu thủ chơi tệ nhất. Anh liên tục để đối phương vượt qua, và mắc sai lầm lớn dẫn đến 2 bàn thua của đội tuyển.

Điều đáng nói, đó là trận đấu hậu vệ Đình Đồng mới chỉ trở lại sau chấn thương và ngay lập tức được thay thế Âu Văn Hoàn trấn giữ hành lang cánh phải của đội tuyển, và anh cũng ngay lập tức để lại "dấu ấn" với liên tiếp những sai lầm không thể chấp nhận được.

Bước sang trận lượt về, vẫn là Đình Đồng được đá chính ở vị trí hậu vệ phải, và lần này anh thậm chí còn... mắc sai lầm kinh khủng hơn. Quá yếu kém trong hỗ trợ tấn công, ngay cả đến nhiệm vụ phòng thủ, Đình Đồng cũng không làm tốt.

Hậu vệ Đình Đồng

Hậu vệ Đình Đồng mắc sai lầm không thể chấp nhận

Trong tình huống phút 54, từ một pha tạt bóng của Indonesia, Đình Đồng đỡ bóng nảy ra đập vào... cột dọc, bóng sau đó đến chân Lilipaly và cầu thủ này chỉ việc đệm bóng vào lưới trống. Việt Nam bị dẫn 0-1 và tổng tỷ số lúc này đã là 3-1.

Chưa hết, chỉ ít phút sau đội tuyển tiếp tục ôm hận vì hàng phòng ngự, khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ rời sân. Quế Ngọc Hải là cái tên thay thế ở vị trí trấn giữ khung thành, vì đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người.

Ở phút bù giờ thứ 92, đội tuyển Việt Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha ghi bàn đẹp như mơ của cầu thủ mang áo số 6 Vũ Minh Tuấn. 

Sau 95 phút thi đấu, Việt Nam và Indonesia sẽ phải đá 2 hiệp phụ để phân thắng bại. Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt đấu của 2 đội là 3 - 3.

Dù chỉ còn 10 người trên sân với thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu hết sức quyết tâm để thực hiện ước mơ chiến thắng.

Tuy nhiên ở phút thứ 99, Quế Ngọc Hải phạm lỗi đã dẫn tới quả Penalty được Lestusen thực hiện thành công, nâng tỉ số trận đấu lên 2 - 2. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam phải thắng Indonesia 2 bàn cách biệt thì mới có mặt ở trận chung kết.

Sau 120 phút thi đấu hết mình, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đành phải dừng bước ở bán kết, nhường vé chung kết cho đội tuyển Indonesia, gác lại giấc mơ vô địch AFF Suzuki Cup. 

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus