Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:13
RSS

Thái Nguyên: Nghịch tử ra tay sát hại mẹ rồi tung tin mẹ bị cảm chết

Thứ sáu, 31/03/2017, 20:23 (GMT+7)

Sau khi uống rượu về nhà, Hà và và mẹ có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, Hà cầm gậy đánh liên tiếp lên người mẹ khiến bà The tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 31/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng Công An huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, Thái Nguyên khiến một người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị The (86 tuổi). Người gây ra cái chết cho bà The không phải ai khác mà chính là con trai bà, đối tượng Nguyễn Văn Hà (48 tuổi). Theo thông tin ban đầu, vào ngày 26/3, anh Nguyễn Văn B. (cháu rể bà The) đang làm việc thì Nguyễn Văn Hà đến nói bà cụ bị cảm lạnh và đã qua đời.

Khi nghe Hà thông báo, anh B. cùng nhiều người hàng xóm lập tức kéo nhau sang nhà bà The để xem xét thực hư. Tại đây, anh B. phát hiện bà The đã nằm ở trên giường, trên người có đắp chăn và không còn sự sống.

Nhìn quanh căn nhà nơi Hà cùng bà The sinh sống, anh B. nhận thấy đồ đạc lộn xộn. Khi hỏi Hà về nguyên nhân cái chết của bà The, anh B. nảy sinh ngờ vực vì Hà có nhiều biểu hiện bất thường.

Con sát hại mẹ ở Thái Nguyên

Sau khi gây sự, Hà đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình. Ảnh minh họa

Nghi ngờ có điều gì đó khuất tất trong cái chết của bà The, anh B. không loại trừ khả năng chính Hà là người đã ra tay sát hại mẹ nên đã lên cơ quan Công an huyện Phú Bình để trình báo vụ việc. Nhận được tin trình báo, Công an huyện Phú Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng.

"Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà The tử vong không phải do bệnh cảm mà do ngoại lực tác động vào. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy, trên thi thể của bà The có nhiều vết bầm tím bất thường", ông Hùng cho biết.

Từ những chi tiết này, cơ quan chức năng đặt nghi vấn bà The bị chính Hà ra tay sát hại nên đã triệu tập đối tượng này đến để điều tra. Qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Hà đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi đoạt mạng chính người đã sinh ra mình.

Theo biên bản lời khai của Hà tại cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 26/3, Hà có đi uống rượu ở nhà hàng xóm. Sau khi đã say sưa, Hà trở về nhà gây sự và chửi bới bà The. Trong lúc 2 mẹ con xô xát, gã nghịch tử đã liên tiếp đánh vào người bà The cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Phát hiện bà The đã chết, Hà bế mẹ lên giường, đắp chăn rồi đi sang hàng xóm tung tin rằng nạn nhân bị cảm tử vong. Tuy nhiên, kế hoạch che giấu hành vi phạm tội của Hà đã không thể thực hiện được.

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus