Thứ năm, 25/04/2024 | 05:03
RSS

Thái Bình: Lao xuống biển cứu con, mẹ bị cánh quạt tàu chém gần đứt lìa đùi

Thứ hai, 13/08/2018, 18:22 (GMT+7)

Thấy con trai ngã xuống biển, chị Thơm hốt hoảng lao xuống cứu con dẫn đến bị cánh quạt tàu chém trọng thương, con trai tử vong.

Lao xuống biển cứu con, mẹ bị cánh quạt tàu chém đứt lìa đùi phải, con tử vong
Lao xuống biển cứu con, mẹ bị cánh quạt tàu chém trọng thương, con tử vong

Chiều 13/8, trao đổi với PV, ông Phạm Quang Hiệu - Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, rên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc rất thương tâm. Một bé trai sống cùng gia đình trên tàu đi đánh bắt cá gần bờ bị rơi xuống biển. Thấy vậy, người mẹ nhẩy xuống cứu con nhưng bị cánh quạt của tàu chém vào người bị thương nặng, còn cháu bé không cứu được đã tử vong.

Theo đó, nạn nhân bị thương được xác định là chị Phạm Thị Thơm (SN 1987, ở thôn Cao Bình, xã Hồng Tiền, Kiến Xương). Còn bé trai tử vong là Nguyễn Thế Huy (8 tuổi, con trai chị Thơm) 

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng, ngày 2/8. Vào thời điểm trên, trong lúc thuyền đang neo đậu ở cảng Tiền Hải thì cháu Huy không may bị trượt chân ngã xuống biển. Thấy vậy, chị Thơm hốt hoảng lao xuống cứu con không may bị cánh quạt của tàu chém vào người gây thương tích nặng, gần đứt lìa đùi phải, còn cháu Huy cũng bị tử vong do đuối nước.

Sau khi sự việc xảy ra người thân đã đưa chị Thơm lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

"Con mất, mẹ bị trọng thương, sự việc xảy ra cùng lúc vô cùng thương tâm. Gia đình chị Thơm lại không có bảo hiểm y tế nên chi phí rất lớn, ngoài tầm tay của gia đình chị ấy", ông Hiệu thông tin.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã cũng xuống thăm hỏi, động viên. Xã cũng chỉ đạo, tuyên truyền, động viên người dân có điều kiện giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị Thơm lúc khó khăn. Đồng thời, UBND xã cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân mua bảo hiểm y tế phòng lúc rủi ro.

Được biết, chị Thơm sống cùng chồng và 3 người con trên tàu nhỏ, làm nghề đánh bắt cá. Hiện chị Thơm đang nằm tại Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức. Chi phí phẫu thuật cho chị Thơm khá lớn nên gia đình rất lo lắng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN