Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:51
RSS

Tấn Beo: Tôi sẵn sàng xung phong lên đường chống dịch Covid-19

Thứ tư, 08/04/2020, 20:39 (GMT+7)

Tấn Beo ước được mang tiếng cười đến các bệnh viện, doanh trại quân đội, khu cách ly để động viên y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên chống Covid-19.

Tấn Beo: Nếu đất nước cần, tôi sẵn sàng xung phong lên đường chống dịch Covid-19
Con trai Tấn Beo xung phong vào tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tối ngày 7/4, Tấn Beo đăng tải hình ảnh mình đang chuẩn bị đồ dùng cho con trai tên Phạm Tấn Lợi vào tuyến đầu chống dịch Covid-19. Kèm theo đó anh viết: “Con trai ơi hãy lên đường vì nước vì dân chống dịch Covid-19 nhé. Ba đã chuẩn bị hành trang cho con rồi nè. khi nào dập nát Covid-19, hoàn thành nghĩa vụ trở về nhà ba dẫn con đi ăn bò bít tết nhé con”.

Hành động xung phong tham gia vào tuyến đầu chống dịch Covid-19 của con trai danh hài Tấn Beo nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng. 

Trước đó, Tấn Lợi đã xin bố Tấn Beo tham gia bảo vệ các khu vực cách ly tuyến đầu phòng chống dịch. Thấy con tình nguyện chia sẻ khó khăn với cộng đồng xã hội Tấn Beo xúc động, tự hào. Anh động viên con luôn vững tin, dũng cảm. 

Tấn Lợi là con trai cả của Tấn Beo, anh của Tấn Lộc và Bình An. Sau khi tốt nghiệp khoa du lịch – Khách sạn trường Đại học Ngoại ngữ TP.HCM, Tấn Lợi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

"Ở thời điểm ấy, tôi cũng khá bất ngờ vì quyết định của con trai. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng con trai vào quân ngũ sẽ được tôi luyện bản lĩnh, kỹ năng sống trước khi ra ngoài xã hội làm việc. Tôi thấy vui con sau khi xuất ngũ con trưởng thành", Tấn Beo cho biết.

Tấn Beo nói, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con trai anh cùng bạn bè kinh doanh thức ăn. Tuy nhiên, vì dịch nên đóng cửa. Vì vậy, khi nghe con bày tỏ nguyện vọng cùng đồng đội tham gia tuyến đầu chống dịch, anh đồng ý ngay.


 Tấn Beo chuẩn bị đồ cho con.

Tấn Beo nói rằng anh hoàn toàn vui và ủng hộ mọi quyết định của con. "Cháu còn trẻ, khỏe, có sức lực nên xông pha để giúp đỡ mọi người. Nếu ai cũng ngại khó, ngại khổ thì người nào sẽ đứng ở tuyến đầu bảo vệ đất nước, quê hương.

Tôi cũng mong muốn được một lần như con, đến những nơi bà con còn khổ cực để giúp đỡ họ. Chống dịch như chống giặc. Tôi ước được mang tiếng cười đến các bệnh viện, doanh trại quân đội, khu cách ly để động viên y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên. Nếu đất nước cần, tôi sẵn sàng xung phong lên đường".

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN