Thứ tư, 24/04/2024 | 18:10
RSS

Tạm giam nam sinh lớp 11 vụ bé trai tử vong trong rừng ở Nghệ An

Thứ ba, 16/06/2020, 12:28 (GMT+7)

Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 bắt cóc bé trai đưa vào rừng khiến nạn nhân tử vong.

Tạm giam nam sinh lớp 11 bắt cóc bé trai vào rừng đến tử vong

Bé trai 5 tuổi bị bắt có vào rừng dẫn đến tử vong. Ảnh: Saostar

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho báo Tổ Quốc biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4; trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người". Hoàng được xác định là kẻ đã bắt cóc cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, hàng xóm của Hoàng) giấu vào rừng 2 ngày khiến cháu bé tử vong.

Trước đó, ngày 12/6, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người. Như đã đưa tin trên báo Người Lao Động, khoảng 15 giờ ngày 7/6, cháu Đ. có xin phép bố là anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đ.) sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh Tụ đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh Tụ tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để nhờ giúp đỡ. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định Hoàng  là người cuối cùng tiếp xúc với bé Đ. trước khi gia đình bé mất liên lạc nên đã triệu tập nam sinh này lên cơ quan công an làm việc.

Anh Tụ hỏi về cháu Đ. nhưng Hoàng trả lời đã thả cháu Đ. ở gần nhà để cháu tự về. Sau đó Hoàng không biết tung tích của Đ. nữa. Sau khi nhốt cháu Đ., Hoàng mang sữa, xúc xích vào tiếp tế cho cháu Đ. Ngày 8/6, cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm, đông người dân tỏa đi tìm khắp nơi nên Hoàng lo sợ không dám vào khu vực cháu bé.

Hoàng sau đó kể với 1 người bạn nhờ vào khu rừng tiếp nước cho cháu bé nhưng người này không biết nên không tìm thấy. Hoàng sau đó tự đi vào rừng nhưng phát hiện cháu bé đã tử vong nên đưa cháu bé ra bỏ ở mép suối, lấy áo che nắng trùm lên đầu.

Chiều 9/6, sau nhiều lần phủ nhận không liên quan thì Hoàng thừa nhận với cơ quan công an việc mình chính là người đã bắt cóc cháu Đ. rồi dẫn cơ quan chức năng vào khu vực giấu bé Đ. thì phát hiện bé đã chết từ trước đó.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Đ. là một cánh rừng tràm nằm trong khu vực của Tổng đội thanh niên xung phong 6, ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), cách nhà của gia đình nạn nhân gần 10km. Thời điểm này, hai tay bé bị trói bằng dây vải từ áo chống nắng, miệng bị bịt bằng băng keo và vải. Cạnh thi thể bé còn có xúc xích, sữa và ít bánh.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận do thường chơi game trên mạng, nên đã bắt chước chở bé Đ. lên rừng giấu, sau đó vào vai thám tử tìm kiếm bé để lập công. Tuy nhiên, sau khi gia đình phát hiện bé bị mất tích, chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm, nghi phạm này hoảng sợ, không dám đưa bé về mà bỏ bé ở đó cho đến chết.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể cháu bé không có tác động của ngoại lực, không bị sát hại. Cháu bé tử vong do bị ngạt vì bị quấn băng keo.

Ngoài Hoàng, công an mời 1 nam sinh là bạn của Hoàng lên để làm việc. Tuy nhiên công an xác định người này không liên quan, không biết gì về sự việc. Được biết, gia đình Hoàng và gia đình nạn nhân quen biết nhau. Cháu bé thường xuyên sang chơi với gia đình Hoàng nên không ai nghi ngờ sau vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN