Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:56
RSS

Tài xế Grab gọi cầu cứu sau khi bị cướp đâm dã man: 'Vợ ơi nó đâm đau lắm'

Thứ ba, 21/07/2020, 10:39 (GMT+7)

Anh Q., một nam tài xế chạy GrabBike trong lúc nhận chở khách đến đoạn đê Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) thì bất ngờ bị tên cướp dùng dao đâm 6 nhát rồi cướp xe máy rạng sáng ngày 20/7.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngày 20/7 đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.Q (36 tuổi, quê ở xã Minh An, Văn Chấn, Yên Bái) là lái xe ôm bị đâm dao cướp tài sản vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền clip về việc người dân phát hiện người lái xe ôm trong trang phục Grab thấm đẫm máu. Một phụ nữ lái ô tô cùng người dân đưa bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu và sau đó được chuyển đến BV Việt Đức.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho báo Văn Hóa biết, bệnh nhân Q bị đâm dao vào ngực lúc 3h sáng ngày 19/7 được dẫn lưu màng phổi phải, mê, thở qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt. Trên người có nhiều vết thương lưng và ngực gồm: 1 vết thương ngực phải hở , 2 vết thương ở lưng, 1 vết thương cạnh sườn phải; sốc, mất máu … Sau ca phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân gọi biết, đã qua được cơn nguy kịch nhất, đang dùng thuốc trợ tim liều cao, ổn định nhưng vẫn tiên lượng nặng.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã phải vay 60 triệu từ hàng xóm để nộp viện phí và các chi phí khác. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra, truy tìm nghi phạm đâm trọng thương anh N.V.Q. để cướp tài sản. 

Cuộc gọi sau khi bị đâm dã man của tài xế Grab: 'Vợ ơi nó đâm đau lắm'
Tài xế Grab đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NLĐ

Chị Nguyễn Thị P. (SN 1985, vợ nạn nhân) kể với báo Dân Sinh rằng gia đình quê ở Văn Chấn (Yên Bái) có kinh tế khó khăn. Chị và anh sinh được 2 người con, một người học lớp 9, một cháu đang học lớp 8. Toàn bộ kinh tế gia đình đều dựa vào anh Q. chạy Grab kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Ngay sau khi bị đâm, anh Q. chỉ kịp lấy điện thoại gọi về cho gia đình bảo: "Mọi người ơi cứu cháu với, cứu em với. Vợ ơi anh bị cướp hết đồ rồi, anh bị người ta đâm đau lắm", anh Q. chỉ kịp nói thêm mình đang ở "Cầu Đuống, bờ đê" thì điện thoại sập nguồn.

"Lúc anh ấy gọi về là khoảng 2h15p rạng sáng ngày 20/7. Gọi về nói được mấy câu, tôi gọi lại thì không liên lạc được nữa. Gia đình vội vàng xuống Bệnh viện Đức Giang thì nghe tin anh được chuyển qua Bệnh viện Việt Đức nên tôi chạy qua đây luôn", chị P. bàng hoàng nói.

Kể từ khi nhận được tin chồng bị cướp đâm, chị P. thức trắng đến hiện tại, cũng chẳng thể ăn uống được gì: "Giờ gia đình tôi chỉ chờ đợi, cầu mong anh ấy tỉnh lại. Bác sĩ bảo anh ấy bị đâm nhiều nhát lắm, chỉ biết cầu anh ấy mau chóng vượt qua", chị P. nghẹn lại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN