Thứ năm, 18/04/2024 | 15:06
RSS

Sự thật bất ngờ về nữ tài xế Grab lừa đón học sinh tại Hà Nội

Thứ năm, 25/06/2020, 20:33 (GMT+7)

Chỉ vì hiểu lầm, nữ tài xế chạy Grab đã lâm vào cảnh "khốn khố" khi bị cho là kẻ lừa đón học sinh tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội.

Thông tin nữ tài xế Grap lừa đón học sinh tại Hà Nội là sai sự thật

Thông tin nữ tài xế Grab lừa đón học sinh tại Hà Nội là sai sự thật. Ảnh minh họa. 

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một người phụ nữ mặc áo Grab lừa đón học sinh cấp 2 tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thông tin trên báo Dân trí, Ban giám hiệu nhà trường ngay khi nhận được phản ánh từ một phụ huynh về việc này đã lập tức phát thông tin cảnh báo khiến các phụ huynh trên địa bàn Hà Nội khiến dư luận không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, hôm nay, cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng rằng sự việc không phải như vậy. Không có chuyện nữ tài xế Grab lừa đón học sinh như thông tin người dân đang truyền tai nhau. 

Cụ thể, ngày 23/6, sau giờ tan trường, học sinh D.A (học sinh lớp 6, trường Trưng Vương) chờ người nhà trước cổng trường. Ngay lúc đó, một người phụ nữ đi xe máy hiệu Wave, mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ gọi D.A lên xe và cho biết mẹ nhờ đón cháu về phố Giảng Võ (quận Ba Đình).

Tuy nhiên người thân của cháu bé này đã hô hoán lên khiến nữ tài xế bỏ đi và cho rằng đây là kẻ lừa đảo. Sau đó người này nhìn theo thì thấy chính nữ tài xế trên đang chở một bé gái khác sau xe. Ngay lập tức, câu chuyện được người này lan truyền khắp nơi và hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về sự việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Thông tin trên Thanh niên, sau khi tiến hành xác minh, công an quận Hoàn Kiếm xác định bé gái ngồi sau xe của nữ tài xế Grab mà người thân cháu D.A nhìn thấy và lan truyền là bé V.A (trú tại Tây Hồ, Hà Nội). Bé được gia đình đặt ứng dụng Grap và tài xế "đang nổi tiếng" L.T.H (trú tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chính là người nhận chuyến đi đó. 

Theo chị N.D.H (mẹ bé V.A), khoảng 11 giờ trưa 23/6, chị có đặt xe Grap của chị H. và nhờ đến đón con từ trường về nhà. Nữ tài xế do chưa biết mặt bé V.A mà chỉ nghe mẹ cháu tả khi đặt xe nên khi đón ở cổng trường nhìn thấy bé D.A cũng đứng chờ tại địa chỉ 29 Hàng Bài nên nhận nhầm người và chỉ hỏi xem có đúng người không.

Chị T.H khẳng định không hề có hành vi lôi kéo hay đe dọa cháu D.A như các trang báo, mạng xã hội đưa tin. Sau khi cháu D.A nói rằng không phải tên là V.A và rời đi thì nữ xe ôm cũng đã tìm được người mình cần đó là cháu V.A và chở cháu về nhà an toàn theo đúng yêu cầu của mẹ cháu. 

Như vậy, cơ quan công an khẳng định đây chỉ là một sự hiểu lầm của gia đình cháu D.A. Và nữ tài xế Grab hoàn toàn vô tội. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN