Thứ hai, 29/04/2024 | 07:57
RSS

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 3 thành viên đội bóng

Chủ nhật, 13/08/2023, 12:21 (GMT+7)

Tài xế của CLB HAGL trong vụ tai nạn thương tâm hiện bị nhiều chấn thương, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ông kể lại: "Tôi chỉ kịp nhìn vào gương để xem có chuyện gì. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây".

Sáng ngày 13/8, trao đổi với Báo Người Lao Động, tài xế Nguyễn Tú Sinh (SN 1966) (hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng bị nhiều chấn thương) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng của vụ tai nạn ngày 12/8 : "Xe tải lúc đó không biết có chuyện gì mà lại như vậy. Khi thấy bị tông vào đít xe, tôi chỉ kịp nhìn vào gương để xem có chuyện gì thì ngay sau đó đã bị tông kẹp giữa 2 xe. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây".

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp 3 thành viên đội bóng

Tài xế Sinh kể lại sự việc. Ảnh: Báo Người lao động.

Tài xế Sinh kể đã lái xe cho CLB HAGL hơn 10 năm nay, sáng hôm qua (12/8) ông chạy xe con từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai sang sân bay Buôn Ma Thuột để đón đoàn 3 người của CLB HAGL từ Nghệ An trở về. 

Tới trưa, sau khi đón trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), tiền đạo Paollo Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê) thì 4 người đi ăn trưa trước khi xuất phát về TP Pleiku. Trên xe mọi người nói chuyện rất nhiều về các trận đấu, công việc, gia đình.

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp 3 thành viên đội bóng

Tài xế Nguyễn Tú Sinh tại bệnh viện. Ảnh: MINH VỸ

Tời 14 giờ 40 phút, khi xe tới địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ bị xe tải BKS 81H-027.60 lưu thông cùng chiều, phía sau tông mạnh vào đuôi xe. Sau đó xe tải dồn tới khiến xe con mất kiểm soát rồi bị đẩy sang làn đường ngược chiều tiếp tục tông vào xe tải BKS 47C-263.06 đang lưu thông. Vụ tai nạn đã khiến tài xế Sinh bị thương, 3 người khác tử vong tại chỗ.

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp 3 thành viên đội bóng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Hoàng Lộc.

Ngay sau khi biết tin 3 thành viên của CLB HAGL đã qua đời, HLV Park Hang-seo cùng loạt cầu thủ, các CĐV bóng đá Việt Nam và gia đình đã không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Sáng 13/8, tang lễ của trợ lý HLV Dương Minh Ninh được tổ chức ở Gia Lai. Đến tiễn đưa ông Dương Minh Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh gia đình, bạn bè, còn có các thành viên và cựu thành viên CLB HAGL. HLV Guillaume Graechen (giữa) chưa thể tin người cộng sự cũ đã ra đi mãi mãi.

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp 3 thành viên đội bóng

Vợ và con của ông Dương Minh Ninh không kìm nén được cảm xúc. Ảnh: MINH TRẦN.

Bên cạnh đó, mẹ của tiền đạo Paollo Madeira Olivera (thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai) hiện ở Bồ Đào Nha, đang làm thủ tục sang Việt Nam để đưa thi thể con trai về nước.

Thông tin trên báo Tiền phong, sáng ngày 13/8, thi thể tiền đạo Paollo Madeira Olivera đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn, TP.Pleiku).

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp 3 thành viên đội bóng

Ngoại binh Paollo Madeira Oliveira và vợ. Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam.

Theo tin từ lãnh đạo CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, lúc xảy ra tai nạn, vợ của tiền đạo này đang ở TP.Pleiku. Vợ của Paollo khóc ngất bên thi thể người chồng 27 tuổi.

Tài xế CLB HAGL kể lại 5 giây kinh hoàng cướp 3 thành viên đội bóng

Vợ tiền đạo của CLB HAGL khóc ngất khi nhận hung tin. Ảnh: Báo Tiền phong.

Thi thể của bác sĩ Đào Trọng Trí đã được đưa về gia đình tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Sau đó, dự kiến an táng vào chiều ngày 14/8.

Như Báo Tổ quốc đã thông tin, chiều 12/8, tài xế Sinh lái xe con 5 chỗ chở 3 thành viên của CLB HAGL trên Quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai. Khi qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì gặp tai nạn cùng lúc với 2 xe tải.

Vụ việc đã khiến trợ lý HLV Dương Minh Ninh, Tiền đạo Paollo Madeira Oliveir và bác sĩ Đào Trọng Trí tử vong tại chỗ.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại