Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:22
RSS

Tai nạn lật tàu SE2 ở Huế: “Tôi sợ lắm, đến giờ vẫn còn run”

Thứ ba, 21/02/2017, 10:28 (GMT+7)

Vụ tai nạn lật tàu SE2 ở Huế xảy ra vào chiều 20/2 đã cướp đi 3 sinh mạng, khiến nhiều người bị thương và để lại nỗi ám ảnh tột cùng với hơn 200 hành khách có mặt trên chuyến tàu định mệnh.

Khoảng 14h40 chiều 20/2, tàu hỏa SE2 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội khi tới đoạn giao với đường ngang dân sinh tại thôn Phước Hưng (thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) bất ngờ bị lật do tông vào một xe ben đang băng qua đường. Vụ tai nạn lật tàu SE2 ở Huế khiến 5 toa tàu trật khỏi đường ray, đầu máy và 3 toa liền kề bị lật nghiêng.

tai nạn lật tàu SE2 ở Huế 1

Hiện trường vụ tai nạn lật tàu SE2 ở Huế chiều 20/2. Ảnh VnExpress

Nhiều bộ phận khác của tàu đứt lìa, bánh tàu văng khỏi đường ray, dầu nhớt bắn khắp nơi. Tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn lật tàu, đường sắt bị bẻ cong. Trong khi đó, xe ben cũng đứt làm đôi và bị tàu SE2 kéo đi khoảng 50 mét mới dừng lại.

Vụ tai nạn lật tàu hỏa ở Huế đã khiến 3 người tử vong là anh Phạm Hồng Phượng (33 tuổi, quê ở Yên Bái, trưởng tàu phụ trách an ninh), anh Lê bá Dũng (tài xế xe ben) và anh Lê Văn Thuấn (phụ xe, cùng trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Ngoài, 2 lái tàu khác cũng bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

tai nạn lật tàu SE2 ở Huế 2

Tàu SE2 gặp tai nạn khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Ảnh VnExpress

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn lật tàu SE2 ở Huế, trên tàu có 230 hành khách nhưng may mắn, không có ai thiệt mạng. Tuy thoát chết nhưng nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại giây phút tàu lật.

“Đến giờ tôi cũng còn chết khiếp”

Nhớ lại vụ tai nạn, bà Lê Thị Chín (75 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế, một hành khách ngồi trên toa số 4) không nén được sự sợ hãi. Bà Chín kể, lúc đó bà đang xem tivi trên tàu thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động rất lớn. Ban đầu, bà cho rằng tivi bị cháy nhưng sau đó mới biết xảy ra tai nạn lật tàu. “Đến giờ tôi cũng còn chết khiếp” – bà Chín nói.

tai nạn lật tàu SE2 ở Huế 3

Vụ tai nạn lật tàu hỏa ở Huế khiến nhiều hành khách hoảng loạn tột độ. Ảnh Dân Trí

Còn bà Lại Thị Hán (60 tuổi, quê Hà Nam, hành khách trên toa 11) cho biết, bà và các hành khách khác đang nằm trên giường thì bất ngờ nghe thấy “rầm” một cái rồi rơi đất. Bà Hán tâm sự: “Tôi hoảng quá, đến giờ còn chưa thể hoàn hồn”.

Nhớ lại vụ tai nạn lật tàu hỏa ở Huế, ông Vương Quốc Dũng (56 tuổi, trú tại Hà Nội, hành khách trên toa 6) thất thần kể, khi đó, ông đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn, rồi cả đoàn tàu chao đảo, nhiều người ngã văng xuống sàn. Biết tàu gặp nạn, hành khách chìm trong sợ hãi tột độ, nhiều người thất thanh kêu cứu. 

tai nạn lật tàu SE2 ở Huế 5

Ông Vương Quốc Dũng thất thần nhớ lại giây phút lật tàu. Ảnh VietNamNet

Cùng chung tâm trạng bàng hoàng ấy là hành khách Nguyễn Văn Sơn. Dù không bị thương sau vụ tai nạn lật tàu SE2 ở Huế song đến giờ, người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi sợ lắm, đến giờ vẫn còn run, chưa lấy lại được tinh thần” – nam hành khách tiết lộ.

“Chúng tôi không cứu kịp anh Phượng”

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Minh – trưởng tàu SE2 cho hay, thời điểm tai nạn xảy ra, tàu hỏa đang chạy với vận tốc 75 km/h (tốc độ cho phép ở đoạn đường đó là 80 km/h) nên không thể tránh kịp xe ben.

Ông Minh đau đớn kể, chỉ trong một tích tắc, toa bưu vụ mà ông, nạn nhân Phượng cùng hơn chục anh em khác đang ở bị hất văng qua taluy bên trái rồi xoay về hướng Nam. Ông Minh bị dồn vào khoang giường nằm và kịp ôm chân giường trong khi anh Phượng bị dồn về hướng đầu toa và mắc kẹt luôn ở đó.

tai nạn lật tàu SE2 ở Huế 6

Hàng trăm công nhân gấp rút giải phóng hiện trường vụ tai nạn lật tàu SE2 ở Huế. Ảnh VietNamNet

Thấy cửa thoát hiểm mở, ông Minh vội dùng búa đập cửa và đưa các đồng nghiệp ra ngoài. “Nhưng chúng tôi không cứu kịp anh Phượng” – vị trưởng tàu ngậm ngùi nói.

Nhớ về người đồng nghiệp không may thiệt mạng, ông Minh nghẹn ngào tiết lộ: “Chỉ vài ngày trước khi tai nạn lật tàu SE2 ở Huế xảy ra, anh Phượng từng nói ngày 26 âm lịch tới sẽ xin nghỉ để về lo đám giỗ cho cha. Ai ngờ…”

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus