Chủ nhật, 02/02/2025 | 17:50
RSS
Trước Tết, Thu háo hức với kế hoạch được về nhà ngoại để ăn Tết với bố mẹ, nào ngờ cô sớm vỡ mộng vì những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng. Mùng 1, mùng 2 rồi mùng 3 Tết qua đi, cô càng ngày càng nản.
Dù bận rộn với guồng quay chóng mặt của cuộc sống, bạn đừng quên giữ trái tim luôn rộng mở. Bởi, chỉ một lời nói hoặc một hành động nhỏ của bạn, cũng trở thành ngọn lửa hạnh phúc sưởi ấm những người xung quanh.
Nghĩ đến 3 ngày Tết, nàng dâu vẫn chưa hết ám ảnh vì làm như osin mà vẫn bị mẹ chồng ghét vì mừng tuổi ít.
Năm trước, tôi mừng tuổi cho các cháu bên đằng nhà chồng 200.000 đồng, năm nay làm ăn thất bát, tôi chỉ có thể mừng tuổi bằng nửa năm ngoái. Vậy nên, bỗng dưng tôi mang tiếng kẹt xỉ vì “mừng tuổi chẳng bõ bèn gì”.
Người Nhật Bản nổi tiếng với việc luôn làm quá giờ và phải gánh những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là cả cái chết. Vậy làm cách nào để người Nhật có thể nở nụ cười hạnh phúc trong một xã hội khắc nghiệt như vậy?
Sáng mùng 1 nhiều ngả đường ở Hà Nội, Sài Gòn đã trở nên yên bình vắng vẻ, không còn tắc đường, khói bụi khiến cuộc sống nơi đây thật thơ mộng.
​Nghiện trăng hoa, tìm tìm niềm vui bằng cách chinh phục những cô nhân tình, rốt cuộc, tôi đã phải trả giá quá đắt với một "bản án tử hình" cay đắng.
Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của thời khắc chuyển giao năm mới, câu chuyện anh chàng chia tay thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau giây phút đếm ngược thiêng liêng chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người bắt đầu kéo nhau ra về và để lại rác thải ngập Hồ Gươm khiến nhiều người ngán ngẩm.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bi kịch nhất của cuộc đời mình xảy ra vài năm về trước. Đó là buổi tối chồng tôi đưa 2 người đồng nghiệp ở công ty mới về nhà ăn nhậu...
"Giờ em chỉ thấy tiếc bao nhiêu thời gian đã qua. Tiếc 10 năm thanh xuân cho 1 người mà cuối cùng mới nhận ra họ vô tình đến như vậy".
Năm đầu tiên làm dâu mới, tôi không nghĩ rằng các khoản chi tiêu trong nhà chồng tôi lại “khủng khiếp” đến vậy. Bằng chứng là góp 20 triệu tiền tiêu, mẹ chồng tôi vẫn cau mày chê ít.
Tôi đã ân hận rất nhiều vì sập bẫy với "phi công" trẻ là gia sư của hai đứa con và tôi nhận cái giá quá đắt khiến mình tay trắng.
Những ngày đón Tết quê vợ, anh thấy mình là kẻ thừa thãi nhất trên đời.
Xem theo ngày