Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:29
RSS

Sóc Trăng: Nghịch tử bóp cổ mẹ đến chết lĩnh án

Thứ bảy, 29/09/2018, 07:20 (GMT+7)

Sau khi đi uống rượu và sử dụng ma túy đá về nhà, Tuấn xảy ra xích mích với mẹ về việc rò rỉ gas. Trong lúc xô xát tên nghịch tử bóp cổ mẹ ruột đến chết rồi thản nhiên bỏ đi.

Sóc Trăng: Nghịch tử bóp cổ mẹ đến chết lĩnh án
Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa. Ảnh:Tiền Phong

Ngày 28/9, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Đức Huê (53 tuổi), mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, đêm 4/5, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đá về đến nhà Tuấn ngửi thấy có mùi khí gas ở sau bếp nên kêu mẹ đi kiểm tra.

Nghe con trai kêu mình như vậy, bà Huê trách Tuấn “sao mày không đi mà sai tao” nên dẫn tới hai mẹ con cãi nhau. Lúc này, bà Huê dùng cây đũa tre đánh Tuấn thì bị gã con trai này xô ngã. Khi Tuấn bỏ ra nhà trước thì bà Huê tức giận đi theo và dùng tay bóp vào cổ Tuấn.

Do không làm chủ được bản thân, khi trong người có ma túy, Tuấn đã quay lại siết cổ bà Huê cho đến chết rồi thản nhiên rời khỏi nhà.

Đến ngày 5/5 khi nghe tin mẹ mất, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận mình là kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ ruột. Được biết, Tuấn là người làm thuê và từng có tiền án trộm cắp tài sản tại tỉnh Hậu Giang.

Xem thêm: Bác sĩ sát hại và phi tang xác vợ xuống sông mới cưới vợ 5 tháng

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN