Thứ năm, 28/03/2024 | 19:03
RSS

Sau 12 năm, người đàn ông bỏ vợ tào khang để cưới nhân tình vì "cô ấy cần danh phận"

Thứ tư, 01/03/2017, 15:31 (GMT+7)

Người đàn bà đó cần danh phận còn Lan, người phụ nữ hy sinh cho anh cả tuổi thanh xuân thì sao? Huy đã không còn nhớ giây phúc anh thề hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Lan trước mặt ba mẹ hai bên.

Ngày mai, Huy và Lan sẽ ly hôn, chính thức chia tay sau 2 tháng ly thân, 3 năm vợ chồng và 9 năm yêu nhau.

Huy là con cả trong gia đình có hai anh em, cuộc sống nghèo xác xơ như bao gia đình khác ở một vùng quê xa xôi thành phố. Bố Huy đi phu hồ, mẹ ở nhà bán mớ rau, con cá, thu nhập hiện tại chỉ khoảng 200.000/ngày. Những năm trước, con số đó còn ít hơn rất nhiều.

Từ bé Huy đều hiểu và tự ý thức được rằng chỉ có học hành mới kéo gia đình mình ra khỏi những nghèo khó cứ bám dai dẳng từ đời ông bà. Từ cấp 1 đến cấp 2, Huy đều đứng đầu lớp. Hết cấp 3, niềm vui sướng cũng là nỗi lo lớn của cả nhà khi Huy đỗ đại học. Bố Huy vui lắm, đi khoe khắp xóm, làm hẳn một con ngan để tiễn con trai đi học.

Huy ra thủ đô nhập trường, nỗi lo ở lại cho những người trong gia đình. Bố mẹ anh vất vả hơn, cố gắng tích cóp mỗi tuần dành ra một ít để gửi cho anh. Những quả trứng gà trong nhà, ngoài bà nội ăn thì mẹ đều giấu để cuối tuần hì hục đạp xe hơn 40 km mang ra cho Huy.

Sang năm thứ 2, Huy đi gia sư nhiều hơn, dành dụm và không xin tiền bố mẹ nữa, cuộc sống ở nhà đỡ hơn một chút. Năm thứ 3, Huy gặp Lan khi cô đến nhà bạn chơi - nơi anh đang dạy gia sư. Ngay lần gặp đầu tiên, Huy đã “đứng hình” trước một người con gái rất xinh đẹp có nụ cười cười tỏa nắng, theo học trường nghệ thuật và gia đình có điều kiện ở Hà Nội

chồng ngoại tình1

Sau khi sinh cô con gái đầu lòng, Lan đành nghỉ việc ở một công ty nước ngoài có tiếng để ở nhà chăm con. Ảnh minh họa

Thế nhưng, biết bản thân không thể “với” được nên Huy chỉ giữ tình cảm đó ở trong lòng. Và sau những lần vô tình gặp nhau, Lan chủ động làm quen với Huy, cả hai thường xuyên liên lạc và tình yêu bắt đầu chớm nở. Sợ bạn trai tự tin không mở lời trước, chính Lan là người tỏ tình với Huy, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sau khi ra trường và đi làm được 2 năm, hai người tổ chức đám cưới. Thời gian sau, Lan sinh cô con gái đầu lòng xinh xắn, nhưng vì ông bà nội ngoại hai bên đều bận công việc nên cô đành nghỉ việc ở một công ty nước ngoài có tiếng để ở nhà chăm con.

Tuy là “lá ngọc cành vàng” nhưng lối sống và cách đối nhân xử thế với gia đình hai bên khiến bố mẹ chồng mát mặt bởi có một người con dâu như Lan.

Mặc dù ở nhà nhưng Lan vẫn là trụ cột kinh tế gia đình, cô mở shop thời trang và cửa hàng cà phê, lúc nào cô cũng tất bật với công việc kinh doanh và chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng con.

Ngoài 30, Huy có nhà mặt phố, xe sang, vợ đẹp, con xinh, có thể nói là oách nhất làng trên xóm dưới. Thế nhưng có lẽ người ta nói đúng, khi tốt đẹp rồi, người ta sẽ quên đi những lời thề trong giông bão.

Huy có bồ, hai người cãi nhau triền miên, Lan mệt mỏi bế con về ngoại. Một tuần sau đó, Huy hẹn gặp Lan đưa tờ giấy ly hôn đã ký sẵn và nhắn tin về cho bố mẹ ở quê chỉ vọn vẹn vài chữ “con ly hôn”.

chồng ngoại tình2

Anh có bồ, hai người cãi nhau triền miên, người vợ mệt mỏi bế con về ngoại. Ảnh minh họa

Huy trả lại Lan tất cả tài sản, từ xe, nhà cửa để đổi lấy tình yêu với người kém anh 2 tuổi, đã có một đứa con riêng. Cả nhà khuyên ngăn Huy, bố giận đến mức tăng xông còn mẹ thì khóc lên khóc xuống, nhưng anh vẫn quyết đến với người đàn bà ấy với lý do: “Vì tình yêu và cô ấy cần một danh phận”.

Nghe mới đau xót làm sao, cô ta cần danh phận còn Lan, người phụ nữ hy sinh cho anh cả tuổi thanh xuân thì sao? Huy đã không còn nhớ những ngày tháng hai người yêu nhau và giây phúc anh thề hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Lan trước mặt ba mẹ hai bên.

Và còn có một số chuyện, chắc chắn Huy vẫn chưa hề biết.

Ngày mới quen nhau, Huy không biết tại sao anh liên tiếp có người gọi nhờ dạy cho con họ, đó là Lan đã giúp anh.

Huy không biết lúc anh thiếu tiền học phí, là ai đã vứt trước cửa phòng anh số tiền đủ cho kỳ học.

Huy không biết Lan đã thức xuyên 3 đêm chăm anh khi bị ốm nằm trong bệnh viện.

Huy cũng không biết rằng Lan đã quỳ, khóc và tự tử vì bố mẹ không đồng ý cho lấy một người như anh.

Huy không biết, Lan từ bỏ sân khấu – niềm đam mê từ nhỏ vì bố chồng cho rằng diễn viên múa là nghề xướng ca vô loài.

Và có rất nhiều thứ Huy không hề biết, nhưng anh lại nhẫn tâm rời bỏ người vợ tào khang và đứa con đáng yêu ấy.

Clip “365 Ngày hạnh phúc - Người yêu cũ, xin lỗi em vì đã quá vô tâm và ích kỷ”. Nguồn: VOV Giao thông

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus