Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:43
RSS

Reuters: ‘Chiến lược gia người Hà Lan đã chịu đựng một buổi tối khốn khổ tại Việt Nam’

Thứ sáu, 15/11/2019, 15:29 (GMT+7)

Tờ Reuters tỏ ra đặc biệt ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 chứng kiến hoàn cảnh trái ngược của Việt Nam và Thái Lan.Trong khi đội bóng của HLV Park Hang Seo gây ấn tượng mạnh trước UAE và giành ngôi nhất bảng G, thì Thái Lan gây thất vọng nặng nề khi để thua ngược trước Malaysia với tỷ số 1-2 dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước đối thủ từ khá sớm.

Chiến thắng ấn tượng trước đại diện của bóng đá tây Á giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo nhận được nhiều lời khen từ truyền thông châu lục và thế giới

Tờ Reuters viết: "Hai huấn luyện viên nổi tiếng nhất tại Châu Á là Marcello Lippi và Van Marwijk đều phải nhận những cay đắng ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 ngày 14/11.

Vị chiến lược gia người Hà Lan đã chịu đựng một buổi tối khốn khổ, khi đội tuyển UAE của ông phải chơi với 10 người từ sớm. Họ đã không thể trụ vững và nhận thất bại với tỉ số 1-0 trước Việt Nam, qua đó rơi xuống vị trí thứ 3.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc dẫn đầu bảng G với 10 điểm. Trong khi, Thái Lan bất ngờ để thua Malaysia 1-2. Thắng lợi này giúp đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe níu giữ cơ hội đi tiếp vào vòng sau".

Trận thắng thuyết phục của thầy trò HLV Park được bài viết trên Elaph (UAE) đánh giá cao khi không để cho các chân sút bên phía UAE có cơ hội dứt điểm đáng chú ý.

"UAE đã hy vọng trở về từ Hà Nội với kết quả khả quan, để bù đắp cho trận thua đầu tiên tại vòng bảng trước Thái Lan. Tuy nhiên, họ đã thất bại và có màn trình diễn tồi tệ nhất ở vòng loại. Các cầu thủ UAE không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho thủ thành Đặng Văn Lâm", Elaph nhận định.

Cùng quan điểm trên, The National đánh giá tuyển Việt Nam không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt khi vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Đoàn quân của HLV Park đang bất bại tại vòng loại World Cup 2022.

Reuters ngợi khen chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Reuters ngợi khen chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước UAE

Tờ The National cho rằng trọng tài không công bằng trong tình huống phạt thẻ đỏ trung vệ Al Hammadi, trước khi Tiến Linh ghi bàn. "Bảy phút và UAE mất mọi thứ. Kiểm soát trận đấu và có điều kiện rõ ràng để xây dựng lối chơi sau khởi đầu mạnh mẽ ở Việt Nam, hy vọng đi tiếp của UAE ở vòng loại World Cup bị giáng một đòn mạnh. Trận đấu ở Hà Nội sụp đổ với họ chỉ trong một cái chớp mắt", tờ báo này bình luận.

Trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tỏ ra vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của Tiến Linh và các đồng đội trước UAE. "Điểm nhấn của trận đấu giữa Việt Nam và UAE đã đến 8 phút trước khi hiệp 1 kết thúc khi hậu vệ Khalifa Al Hammadi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Đó là tình huống mà anh đã phạm lỗi từ phía sau với Tiến Linh, ngăn chặn tiền đạo người Việt Nam có cơ hội đối mặt với thủ môn Khalid Eisa. Và Tiến Linh là nhân vật chính trong bàn thắng duy nhất của trận đấu. Anh nhận bóng từ khoảng cách hơn 27 mét, xoay nhẹ người trước khi tung ra một cú sút đầy tự tin làm tung nóc lưới khung thành UAE.

Chơi thiếu người lại bị dẫn trước, UAE đã loay hoay trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ hoàn toàn bất lực trước tinh thần quyết tâm và sự tập trung của Việt Nam và đã chấp nhận cảnh trắng tay rời Hà Nội. Siêu phẩm của Tiến Linh đã giúp Việt Nam tạo ra khác biệt và vươn lên ngôi đầu bảng G", trang chủ của AFC viết.

Sau đây 5 ngày, cũng trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận "siêu kinh điển" Đông Nam Á (19/11). Nếu tiếp tục có được 3 điểm trước người Thái chúng ta sẽ giữ vững được ngôi đầu bảng G đồng thời tạo khoảng cách 6 điểm với đối thủ và sáng cửa giành vé vào vòng loại thứ 3.

Trong khi đó, với việc có được 6 điểm, UAE và Malaysia hiện chỉ thua kém Thái Lan đúng hai điểm và hoàn toàn có thể vượt qua đội bóng xứ chùa Vàng ở những vòng đấu tới nếu có được chiến thắng trước những đối thủ cùng bảng, và cơ hội đi tiếp vào vòng loại 3 vẫn vẹn nguyên với cả hai đội bóng này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN