Thứ ba, 19/03/2024 | 10:56
RSS

Quảng Nam: Bắt được nghi phạm truy sát 3 cha con thương vong vì mùi hôi chuồng heo

Chủ nhật, 16/06/2019, 10:21 (GMT+7)

Rạng sáng ngày 16/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm truy sát 3 cha con thương vong vì mùi hôi chuồng heo khi y đang lẩn trốn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Đã bắt được nghi phạm truy sát 3 cha con thương vong vì mùi hôi chuồng heo
Gia đình lo hậu sự cho ông Văn. Ảnh Thanh Niên

Sáng ngày 16/6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trên Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượngtrực tiếp dùng kiếm chém chết ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và một người con ông Văn là anh Phạm Hồng Phát (26 tuổi) trọng thương.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Xuân Công (SN 1993, ngụ khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Sau khi gây án, Công lẩn trốn nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam rồi rời khỏi địa bàn tỉnh sau đó quay trở về TP Tam Kỳ thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bám sát, bắt giữ vào lúc 2 giờ rạng sáng cùng ngày. 

Ngoài ra, liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, công an đã mời nhiều đối tượng lên làm việc. Hiện công an đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan trực tiếp để tiến hành điều tra và mở rộng vụ án.

“Trong ngày hôm nay, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án và tiến hành cũng cố hồ sơ để khởi tố các bị can về tội giết người. Đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật”, đại tá Dũng nói.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 17h ngày 14/6, ông Văn cùng 2 con trai là anh Phát và anh Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) đang ở nhà thì có nhóm người lạ mặt mang hung khí tới. Tại đây, 3 nạn nhân xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với nhóm này. Sau đó, nhóm này bị ông Văn đuổi đánh nên bỏ đi.

Khoảng 1 giờ đồng hồ, nhóm này quay lại cùng hàng chục thanh niên khác, tay cầm dao, kiếm Nhật rồi xông vào nhà truy sát cha con ông Văn.

Ông Văn và các con bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh niên rượt theo đâm, chém tới tấp. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì phát hiện ông Văn nằm gục trên vũng máu ngay trước cổng nhà, 2 ngườ Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì phát hiện ông Văn nằm gục trên vũng máu ngay trước cổng nhà, 2 người co i con tiếp tục bị chém trước khi nhóm người lạ bỏ đi.

Ngay sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Văn đã tử vong. Còn anh Cấp và anh Phát bị thương năng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện anh Cấp bị thương ở mặt đã xuất viện về lo đám tang cho cha, riêng anh Phát vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân của vụ án mạng kinh hoàng này xuất phát từ mâu thuẫn hàng xóm giữa gia đình ông Văn và gia đình hàng xóm Nguyễn Văn Mười (bí thư kiêm trưởng thôn Xuân Quý đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng, Công chính là cháu của ông Mười). Cụ thể, hai nhà xảy ra bất đồng do gia đình ông Mười nuôi heo gây mùi hôi thối. Gia đình ông Văn nhiều lần góp ý nhưng gia đình ông Mười bỏ ngoài tai.

Chiều 14/6, giữa gia đình ông Mười và gia đình ông Văn tiếp tục xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Sau đó, Công (cháu ông Mười) gọi nhóm thanh niên đến truy sát khiến ông Văn tử vong, 2 con bị thương.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN