Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:51
RSS

Phó hiệu trưởng trường mầm non ở Thái Bình bị tố vỡ nợ tiền tỷ

Thứ tư, 03/04/2019, 11:18 (GMT+7)

Trong những ngày qua, người dân huyện Tiền Hải (Thái Bình) xôn xao vụ việc Phó hiệu trưởng trường mầm non “xù nợ” hàng tỷ đồng của người dân địa phương.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, công an huyện đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một Phó Hiệu trưởng trường mầm non vỡ nợ theo trình báo của nhiều cá nhân có liên quan.

Cụ thể, từ tháng 3/2019, nhiều người dân sinh sống ở xã Nam Hà, Phương Công, huyện Tiền Hải và các địa phương lân cận đã đến UBND tỉnh Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải trình báo về việc bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải nhận tiền đặt cọc hàng tỷ đồng làm tranh của các hộ dân nhưng chưa thanh toán lại cho họ.

Theo nội dung đơn trình báo của các hộ dân gửi UBND tỉnh Thái Bình, từ tháng 9/2018, họ có nhận làm tranh đính đá cho bà Hường. Vì tranh đính đá là mặt hàng có giá trị nên bà Hương đã yêu cầu mọi người phải đặt cọc tiền hàng. Sau khi mặt hàng hoàn thiện và bàn giao thì sẽ được bà Hường trả lại tiền đặt cọc và thanh toán tiền công.

Thời gian đầu, bà Hường thanh toán sòng phẳng. Nhưng từ tháng 11/2018 trở lại đây, họ 3 lần giao tranh cho bà Hường nhưng không được bà Hường tất toán.

Phó hiệu trưởng trường mầm non Thái Bình bị tố vỡ nợ hàng tỷ
Trường Mầm non xã Nam Hà. Ảnh: báo Giao thông

Đến tháng 12/2018, bà Hường đến Công an huyện Tiền Hải trình báo là bị một số người giao hàng khác lừa nên hiện tại không có khả năng trả nợ cho người dân.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Đình Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải cho biết, bà Hường đã làm báo cáo tường trình toàn bộ sự việc. Theo đó, bà Hường có nhận làm số lượng lớn tranh đính đá cho một số công ty thế nhưng chỉ giao dịch qua mạng chứ không rõ địa chỉ cụ thể.

Trong khi đang làm ăn thuận lợi thì đến cuối năm 2018, bà Hường bất ngờ không liên lạc được với những công ty nói trên nên còn tồn đọng khoảng 400 bức tranh đính đá. Số tiền nhận cọc của 13 hộ dân lên đến hơn 1,9 tỷ đồng cũng đã đặt cho các công ty trên.

Được biết, số tiền mỗi hộ dân đặt cọc cho bà Hường là từ 40 đến 400 triệu đồng. Hiện, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ sự việc trên.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN