Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:32
RSS

Phẫn uất vì bị đánh chửi, bé trai 11 tuổi dùng thuốc sâu hạ độc cả nhà cậu ruột

Thứ tư, 28/06/2017, 21:35 (GMT+7)

Vụ án bé trai 11 tuổi đầu độc cả nhà cậu ruột bằng thuốc trừ sâu ở tỉnh Cà Mau khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc là bởi trả thù cá nhân.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau xác nhận vừa có một vụ bé trai 11 tuổi đầu độc cả nhà cậu ruột xảy ra trên địa bàn. Cậu bé lén đổ thuốc trừ sâu vào bình nước lọc nhà cậu ruột chỉ mới 11 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 24/6, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hết (39 tuổi, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) ra ngoài lo công việc. Tới khoảng 14h cùng ngày, Nguyễn Vinh Hiển (11 tuổi, sống ở gần nhà, cháu gọi ông Hết là cậu ruột) mang tới nhà cậu một chai thuốc trừ sâu.

Vụ án bé trai 11 tuổi đầu độc cả nhà cậu ruột bằng thuốc sâu khiến dư luận xôn xao

Vụ án bé trai 11 tuổi đầu độc cả nhà cậu ruột bằng thuốc sâu khiến dư luận xôn xao. Ảnh minh họa

Nhân lúc nhà ông Hết không có ai, Hiển lén mở nắp 2 bình nước lọc loại 20 lít để trong góc nhà rồi đổ thuốc sâu vào. Khi về đến nhà, ông Hết phát hiện bình nước có mùi nồng nặc khó chịu nên sinh nghi có người dùng thuốc sâu hạ độc mình.

Ngay sau đó, ông Hết đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Hiển là nghi phạm chính trong vụ việc nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bé trai 11 tuổi đầu độc cả nhà cậu ruột đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Nguyên nhân dẫn tới vụ cháu trai hạ độc cậu ruột là bởi vợ chồng ông Hết thường xuyên đánh đập, chửi mắng và ép hai mẹ con Hiển phải bỏ nhà đi nơi khác, khiến bé trai 11 tuổi sinh lòng hận thù.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN