Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:57
RSS

PGS Văn Như Cương qua đời: "Chúng em sốc khi biết tin, các thầy cô giáo hôm nay đều mặc đồ đen"

Thứ hai, 09/10/2017, 10:30 (GMT+7)

Không khí buổi học sáng nay tại trường THPT Lương Thế Vinh trầm buồn sau khi nghe tin thầy Văn Như Cương qua đời.

PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80

PGS Văn Như Cương

PGS Văn Như Cương (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Sáng 9/10, trên khuôn mặt của hàng nghìn học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đều rất đau buồn khi biết người thầy đáng kính qua đời.

Sự ra đi của thầy giáo, PGS Văn Như Cương là mất mát lớn cho thầy cô, tập thể cán bộ cũng như học sinh trường Lương Thế Vinh nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung. 

PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80
Thông tin PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80 khiến nhiều học sinh ngỡ ngàng

Em Định Thị Hải Ngọc, lớp 10A buồn bã chia sẻ: "Sáng em đến lớp thì nhận được tin thầy qua đời, lớp em ai cũng sốc. Thầy không chỉ là một người thầy đáng kính mà còn như một người ông của chúng em, luôn tận tâm đến học sinh. Các bài giảng của thầy đều là triết lý sống để chúng em học tập".

Theo Hải Ngọc, buổi học hôm nay trên lớp khá trầm, hầu hết các thầy cô giáo đều mang đồ đen nhưng vẫn giảng dậy bình thường, không nhắc đến chuyện thầy Cương qua đời. 

Em Trần Trung học sinh lớp 10 cũng không giấu được nỗi buôn thương khi mất đi người thầy đáng kính: "Em thật sự buồn và bất ngờ về sự ra đi đột ngột của thầy. Em chỉ mới nghe nói vậy chứ chưa nhận được thông tin chính thức từ nhà trường. Chúng em sẽ chờ ngày phát tang để vào tiễn biệt thầy lần cuối".

PGT Văn Như cương qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật
PGS Văn Như Cương qua đời khiến nhiều thế hệ học sinh trường rất đau buồn

Trước đó, PGS Văn Như Cương nhập viện vì bị khối u gan chèn mật. Hồi tháng 3/2017, thầy Cương nhập viện điều trị hơn 10 ngày. Thời gian đó, gia đình, người thân luôn săn sóc bên thầy và hạn chế người vào thăm.

Từ trước tới nay, thầy Văn Như Cương luôn được nhắc tới là một tấm gương mẫu mực trong nghề giáo. Hình ảnh thầy giáo già nở nụ cười viên mãn bên học trò, bừng lên trong nắng sớm chứng minh cho tinh thần lạc quan của thầy.

Tại trường Lương Thế Vinh, thầy Cương là người thầy lúc nào cũng nhận được rất nhiều sự mến yêu và kính trọng.

Những lời răn dạy cũng như kiến thức mà thầy Cương mang lại khiến bao thế hệ học sinh cũng như giáo viên đều ghi nhớ. Đặc biệt, những ý kiến thẳng thắn, trực diện của ông về văn hóa, xã hội, giáo dục trên báo chí, Facebook cá nhân có sức ảnh hưởng lớn.

PGS Văn Như Cương qua đời ở tuổi 80 vào rạng sáng ngày 9/10
Trường Lương Thế Vinh

Là người sáng lập ra trường Lương Thế Vinh nhưng thầy Cương luôn cho rằng, để giữ gìn thương hiệu trường cần phải phụ thuộc rất nhiều vào toàn thể học sinh và giáo viên toàn trường. Thầy Cương đã nói, học trò xem mình là ông là bố, điều này là một điều đáng sống nhất.

Khi biết tin người thầy giáo đáng kính nhập viện, toàn thể học sinh trường Lương Thế Vinh đã gửi Lời bài hát truyền thống của trường cùng với hàng nghìn con hạc giấy để chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN