
Trong bài phát biểu, ông Rubio tìm cách thể hiện thái độ hòa giải, trấn an các đồng minh truyền thống của Washington rằng Mỹ và châu Âu có mối liên hệ mật thiết với nhau bởi văn hóa và lịch sử chung. Tuy nhiên, hàm ý trong bài phát biểu cho thấy châu Âu nên hợp tác với Mỹ theo các điều khoản của Washington, điều chỉnh chính sách của mình để xoa dịu chính quyền Trump.
Ông Rubio mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách bác bỏ "trật tự dựa trên luật lệ" là một "thuật ngữ bị lạm dụng quá mức", trước khi chế giễu nỗ lực hướng tới một thế giới không biên giới sau Thế chiến II là một "ý tưởng ngớ ngẩn" bỏ qua "bản chất con người".
Ông chỉ trích phương Tây, bao gồm cả Mỹ, vì đã dành hàng thập kỷ để "giao phó chủ quyền của chúng ta cho bên thứ ba", trong khi "các đối thủ cạnh tranh và kẻ thù" xây dựng các nhà nước phúc lợi và sử dụng sức mạnh quân sự, mà không nêu rõ ông đang ám chỉ những quốc gia nào.
Rubio cũng chỉ trích cái mà ông gọi là "sự sùng bái khí hậu" vì các chính sách "làm nghèo" người dân phương Tây, trong khi các "đối thủ cạnh tranh" giấu tên lại khai thác dầu mỏ, than đá và "bất cứ thứ gì khác" để tạo đòn bẩy kinh tế.
Ông chỉ trích tình trạng di cư ồ ạt, cảnh báo rằng nó đe dọa “sự gắn kết của xã hội chúng ta, sự tiếp nối của nền văn hóa và tương lai của dân tộc chúng ta”.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Tổng thống Trump đặt mục tiêu "làm mới và khôi phục" nền văn minh phương Tây sau những gì ông gọi là hàng thập kỷ sai lầm. Ông nói thêm rằng Mỹ có thể tự mình làm điều đó nhưng lại thích làm cùng với châu Âu hơn.
“Mỹ và châu Âu - chúng ta thuộc về nhau”, ông nói, nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt từ các khán giả châu Âu, những người trong nhiều tháng qua đã lớn tiếng tuyên bố sự kết thúc của 'Pax Americana' (Hòa bình kiểu Mỹ).
Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc vì "không có câu trả lời" cho các cuộc khủng hoảng từ Gaza đến Ukraine, đồng thời khẳng định "phải nhờ đến sự lãnh đạo của Mỹ" mới có thể giúp gỡ rối mớ hỗn độn này.
Bài phát biểu này của ông Rubio là một sự khác biệt rõ rệt so với bài phát biểu năm ngoái của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đã coi châu Âu là kẻ thù của nền dân chủ.
“Chúng tôi không tìm cách chia rẽ, mà muốn hồi sinh tình bạn lâu năm và làm mới nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại” - ông Rubio nói. “Điều chúng tôi mong muốn là một liên minh được củng cố”.