Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:25
RSS

Ông Nguyễn Thành Vinh: HAGL và Nam Định khác nhau ở độ máu lửa

Thứ hai, 15/07/2019, 16:30 (GMT+7)

"HAGL được đánh giá cao hơn Thanh Hóa, Nam Định nhưng những đội bóng này lại chơi vô cùng quật khởi gần đây. Tôi nghĩ, sự khác nhau nằm ở chỗ là sự máu lửa trên sân, ông Vinh nhận xét.

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng song HAGL đã thể hiện một bộ mặc bạc nhược và nhân trận thua đậm 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 15 V.League, đối thủ mà trước đó họ đã vượt qua ở vòng đấu bảng Cup quốc gia cách đó ít ngày.

Sau trận thua đậm này, đội bóng phố Núi tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ xuống hạng, trong khi đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và vẫn vẹn nguyên cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay.

Khác xa với HAGL, đội bóng thành Nam thời gian gần đây chơi rất hay. Dù trước giải họ không được đánh giá cao, thậm chí được xem là đội bóng có nguy cơ tụt hạng nhưng hiện tại họ đang nằm giữa bảng xếp hạng.

Các học trò của HLV Nguyễn Văn Dũng lúc này có thể đả bại bất cứ đội bóng mạnh nào. Lối đá của đội bóng thành Nam hiện tại rất khó lường, họ có thể chơi máu lửa nhưng cũng có thể nhường thế trận và chờ cơ hội tung ra những "nhát kiếm chí mạng" hạ gục đối thủ. Ở vòng 15 V.League vừa qua, Nam Định đã đánh bại Viettel tại Thiên Trường bằng tỷ số 2-0 rất thuyết phục. 

Lương Xuân Trường cần 1 bác sĩ tâm lý để lấy lại cân bằng
Xuân Trường chưa lấy lại phong độ sau chuyến xuất ngoại thất bại. Ảnh: Bongda

Chia sẻ trên trang Bongdaplus, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng HAGL nhận trận thua xứng đáng trước chủ nhà Than Quảng Ninh mới đây là do không thể hiện được lối chơi vốn có. “Nếu tôi không xem thì có lẽ tôi đã ồ lên: Sao mà thua nhiều thế?. Đây là một trận đấu mà HAGL đã chơi quá kém về tinh thần cho đến chiến thuật. Họ thua là đúng!”.

Cũng theo ông Vinh, đội bóng phố Núi đang trong tình trạng uể oải và không thể hiện được phong độ và bản lĩnh vốn có và dường như đang bị các đối thủ bắt bài khi trình diễn một lối chơi hết sức đơn điệu.

“Tôi xem các trận đấu của HAGL gần đây, tôi có cảm nhận họ chơi rất ể oải. Tôi không thấy được bóng dáng một đội bóng chiến đấu trên sân. Hoặc chỉ một vài cá nhân nhưng không gồng gánh được cả đội. Bạn cứ nhìn Văn Toàn sẽ thấy điều đó thôi.

Có lạ không khi trình độ của HAGL được đánh giá cao hơn Thanh Hóa Nam Định nhưng những đội bóng này lại chơi vô cùng quật khởi gần đây. Tôi nghĩ, sự khác nhau nằm ở chỗ là sự máu lửa trên sân.

Nên nhớ, CĐV của HAGL có thể nói là đông bậc nhất V.League, chẳng thua kém đội nào vậy mà họ chơi rất xìu. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải bàn về chiến thuật. Tôi mạn phép không đi sâu vào phân tích. Cá nhân tôi cảm thấy HAGL đang chơi rất bế tắc, không có gì đặc biệt nên họ dễ bị bắt bài.

Tôi cũng là người mến mộ cầu thủ HAGL. Các cầu thủ của đội bóng này thực sự là những tài năng của bóng đá Việt Nam Thật lạ, HAGL góp mặt ở ĐTQG khá nhiều cầu thủ nhưng ở CLB lại đá rất... ì ạch. Phải có nguyên nhân gì đó đặc biệt bên trong mới khiến mọi thứ diễn ra như thế. Tôi cho rằng, một tập thể tốt như vậy mà không xây dựng được một đội bóng tốt thì quả là đáng tiếc và khó hiểu".

Riêng với cá nhân Xuân Trường, cầu thủ mới trở về từ Thái Lan nhưng đang chơi với phong độ rất thấp, ông Vinh cho rằng, muốn lấy lại sự cân bằng và tạo đà cho sự trở lại Xuân Trường cần một bác sỹ tâm lý vào lúc này. 

“Năng lực của Xuân Trường đã được thể hiện nhưng ở thời điểm này không thể nói là cậu ta đang chơi tốt. Một cầu thủ khi anh ta sa sút về phong độ thì không còn duy trì được trạng thái tự tin.

Thất bại tại Thái Lan đã khiến Trường gặp khó khăn trong việc hòa nhập với HAGL, dù cậu ấy có những đồng đội vô cùng ăn ý. Tôi cho rằng, Trường phải có nghị lực vươn lên mới có thể lấy lại được phong độ. Thậm chí, nếu có thể, HAGL cần một bác sĩ tâm lý dành cho Xuân Trường. Hãy đừng xem thường vấn đề tâm lý vì nó có thể làm thui chột một tài năng”.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN