Thứ tư, 24/04/2024 | 08:14
RSS

Ông ngoại đau đớn kể quá trình tìm xác cháu trai bị tài xế xe tải cán chết rồi phi tang

Chủ nhật, 26/04/2020, 06:26 (GMT+7)

Vụ tài xế xe tải Bùi Văn Vinh (SN 1987, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) lùi xe cán chết cháu bé 1 tuổi rồi nhẫn tâm giấu xác phi tang khiến người dân bàng hoàng.

Ngày 25/4, thông tin từ UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ tài xế xe tải Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong.

Nhân thân của tài xế gây ra vụ tai nạn khiến bé trai 1 tuổi tử vong khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hóa ra tài xế này và nạn nhân chẳng phải chỗ xa lạ, thậm chí còn là anh em họ hàng. Được biết, gia đình nạn nhân trú ở phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai, Nghệ An, là con thứ 2 trong gia đình.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, ngày 22/4, do bố mẹ có việc nên bé trai được gửi xuống nhà ông bà ngoại chơi. Một lúc sau, ông bà ngoại không thấy cháu nên hô hoán mọi người đi tìm. Sau gần 1 tiếng, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể cháu bé ở bãi đất trống là nơi tập kết rác, cách nhà ông bà ngoại chừng 50m.

“Lúc đó, có rất nhiều người cùng tỏa đi tìm cháu, trong đó có cả lái xe Nguyễn Văn Vinh (là anh em họ hàng với gia đình nạn nhân). Mãi sau này mọi người mới biết, Vinh chính là người gây ra tai nạn rồi giấu xác cháu phi tang. Ai cũng bàng hoàng”, một người dân kể với Tiền Phong.

Ông ngoại đau đớn kể quá trình tìm xác cháu trai bị tài xế xe tải cán chết rồi phi tang
Ông ngoại nạn nhân tại nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Nhịp sống Việt

Ông P.X.T-ông ngoại nạn nhân, buồn rầu cho VTC News biết: "Ngày 22/4, con gái ông mang theo 2 con nhỏ đến nhà ông bà ngoại để vừa làm việc, vừa tiện trông coi, chăm sóc. Đến khoảng 9h, mọi người không thấy cháu đâu nên hoảng hốt đi tìm. Mỗi người đi một hướng tìm kiếm, người thông báo với chính quyền địa phương để thông báo trên loa xóm, một số người khác đến trình báo công an vì nghi cháu Lộc bị bắt cóc.

Sau hồi tìm kiếm không có kết quả, ông Thu nhớ nhà hàng xóm có camera trước ngõ nên nhờ kiểm tra thì phát hiện cháu ông bị xe tải chở cát cán trúng. Ông vội chạy ra cổng thì thấy Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) đang chở cát cho nhà hàng xóm. Ông ra hỏi Vinh về vụ tai nạn nhưng anh ta chối cãi.

"Tôi nghi vấn chính xe tải này cán cháu tôi nên tra hỏi tài xế Vinh thì Vinh chối, nói không biết. Sau đó tôi yêu cầu Vinh xúc cát ra khỏi đống để xem cháu tôi bị vùi lấp hay không thì Vinh vẫn xúc cát ra và không thấy cháu tôi.

Tôi tiếp tục tra hỏi tài xế Vinh: 'Mày gây tai nạn làm chết cháu tau rồi giấu cháu tao ở đâu?' Tài xế Vinh một mực chối, nói 'ở đây nhiều xe thì biết xe mô gây tai nạn, cháu không biết'", ông Thu phẫn uất kể lại.

Sau đó, mọi người tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện có nhiều vết máu bắn lên tường. Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Ngọc Hạnh (bố cháu Lộc) bàng hoàng phát hiện thi thể con trai bị vùi lấp dưới hố nhỏ trong khu đất trống, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 15m. Tài xế Nguyễn Văn Vinh cũng bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/4) trên địa bàn phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 cháu bé tử vong. Thời điểm này, tài xế Nguyễn Văn Vinh (SN 1987) điều khiển xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe do thiếu quan sát, xe của Vinh đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Hậu quả, bé trai tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, tài xế này xuống xe bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, đối tượng quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu. Từ những hình ảnh trích xuất từ video lực lượng chức năng xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương) và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN