Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:52
RSS

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Thứ sáu, 11/06/2021, 16:14 (GMT+7)

Khi biết những người phụ nữ vùng cao nửa tháng không bán được hàng, ông Đoàn Ngọc Hải đã thu mua đem về Thủ đô bán hết ngay chỉ trong vòng 15 phút.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Rất đông người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chột và ngô của ông Đoàn Ngọc Hải.

Sáng 11/6, ông Đoàn Ngọc Hải đứng ra bán dứa, dưa và ngô trên phố Hàng Dầu (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là số hoa quả ông bán giúp những người phụ nữ dân tộc khi biết họ không bán được hàng.

Ngay sau khi mở bán hàng, rất nhiều người qua đường đã dừng lại mua hoa quả của ông Hải. Không chỉ đến mua hoa quả ủng hộ, một số người dân còn mang theo sữa tươi, sữa đặc nhờ ông Hải chuyển lên vùng cao cho trẻ em nghèo.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Toàn bộ số ngô, dứa và dưa chuột được ông Hải mua giúp bà con vùng cao vì nửa tháng nay họ không bán được hàng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hải cho biết, ông vừa có chuyến đi đến huyện Mộc Châu (Sơn La) thăm lại 1 bệnh nhi bị bệnh ung thư máu. Hai lần trước, ông Hải đã đưa cháu bé này từ Hà Nội về Sơn La và ngược lại để thăm khám và lấy thuốc.

Đến ngày 9/6, ông Hải quay trở về Hà Nội, trên đường ông có dừng nghỉ tại một sạp bán dứa ven đường ở huyện Mường Chà (Điện Biên). Trò chuyện với ông Hải, những người phụ nữ bán hàng ở đây cho biết, nửa tháng nay họ không bán được hàng do dịch COVID-19 nên không có khách du lịch

Nghỉ ngơi xong, ông Hải tiếp tục hành trình lái xe về Hà Nội. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 10km, ông Hải đã quay xe trở lại mua hết số dứa mang về Hà Nội bán giúp họ.

“Khi đi trong đầu tôi cứ suỹ nghĩ đến việc nửa tháng nay họ không bán được hàng, có ngày không bán nổi 10.000 đồng nên tôi quyết định quay lại mua hết toàn bộ số dứa mang về Hà Nội bán giúp bà con”, ông Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Ông Hải bán dứa bằng giá ông mua của người dân trên vùng cao.

Theo ông Hải, ông đã bỏ ra 500.000 đồng mua hết số dứa cho bà con bán hàng ven đường. Quả to người dân bán 5.000 đồng, quả bé 4.000 đồng. Khi về Hà Nội ông sẽ bán đúng giá đó cho người dân. Toàn bộ số tiền bán hoa quả này ông sẽ chuyển vào quỹ Vì đồng bào.

Ông Hải cho hay, ông không chỉ mua dứa giúp bà con mà trên đường về ông còn mua dưa chuột giúp một cụ bà và ngô giúp một người phụ nữ Dao Đỏ.

“Sau 15 phút bán hàng ở Hà Nội, tôi đã bán xong xe dứa, dưa chuột và ngô. Vốn tôi bỏ ra 720.000 đồng và tiền tôi thu lại là 4.750.000 đồng. Đây là một chuyến đi buôn có lãi”, ông Hải nói.

Sở dĩ ông Hải bán được nhiều tiền như vậy là người dân ủng hộ thêm cho ông, toàn bộ số tiền đó đã được ông Hải gửi vào quỹ Vì đồng bào.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Một số cháu nhỏ còn xin chụp hình với ông Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Ai đi qua cũng dừng lại mua dứa ủng hộ ông Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Toàn bộ số tiền bán hàng này được ông Hải cho vào quỹ Vì đồng bào.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Sau 15 phút ông Hải bán hết xe hoa quả.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán hết xe hoa quả sau 15 phút, “lãi” hơn 4 triệu đồng

Ông Hải bỏ ra 720.000 đồng mua dứa, dưa chuột, ngô và thu lại số tiền là 4.750.000 đồng.

Quỳnh An
Theo Giáo dục & Thời đại