Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:50
RSS

Ông bố "túm tóc đánh con gái" ở Hà Nội trần tình sự việc

Thứ bảy, 30/09/2017, 13:15 (GMT+7)

Ông bố đánh con gái, vợ dã man ở Hà Nội trong clip "bố túm tóc đánh con gái", "chồng đập đầu vợ vào tường" đã lên tiếng trần tình sự việc.

Ông bố đánh con gái dã man ở Hà Nội, lên tiếng trần tình sự việc

Ông bố đánh con gái dã man ở Hà Nội lên tiếng trần tình sự việc

Ông bố bị tố đánh vợ con lên tiếng

Mới đây, trên Facebok chia sẻ rầm rộ clip kèm theo câu chuyện của anh Lê Trung Hạnh ở cụm 3, tổ 11, phố Lê Thanh Nghị (phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bạo hành vợ con một cách dã man thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông bố đánh con gái dã man ở Hà Nội lên tiếng trần tình sự việc

Cụ thể Facabook này viết: Hạnh là ông chồng độc ác, vô trách nhiệm, thường xuyên đánh đập vợ con, không quan tâm, chăm sóc hai con gái, suốt ngày rượu chè, bồ bịch. Mới đây nhất, người chồng này còn túm tóc con đánh đập con, đạp vào sườn, bụng, vùng kín và đập đầu vợ vào tường.

Sở dĩ đăng những thông tin này lên mạng là do, chị Đặng Thu Hương (vợ anh Hạnh) đã nhiều lần trình báo lên Công an phường Bách Khoa nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Bức xúc vì bị chồng đánh, một người thân trong gia đình chị Hương đã đăng tải lên mạng xã hội cầu cứu.

Ngôi nhà ông bố bị tố đánh vợ, con ở phố Lê Thanh Nghị

Ngôi nhà ông bố bị tố đánh vợ, con ở phố Lê Thanh Nghị

Sau khi clip kèm hình ảnh được đăng tải, rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ, hầu hết mọi người đều tỏ ra căm phẫn trước hành động đánh vợ con tàn ác ông bố này.

Để tìm hiểu thực hư thông tin trên, sáng 30/9, PV đã tìm đến nhà anh Lê Trung Hạnh (ông bố đánh con, ông chồng đánh vợ) đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Trò chuyện với PV, anh Hạnh cho biết, sau khi thông tin đăng tải lên mạng xã hội anh đánh vợ, con thật sự anh cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày nay anh mất ăn mất ngủ. Thương nhất vẫn là các con của anh.

"Câu chuyện đăng tải lên mạng hoàn toàn không đúng sự thật, đó chỉ là một phía. Hai vợ chồng tôi đã ly thân 9 năm nay do mâu thuẫn từ trước. Tôi không hề bồ bịch, còn việc tôi đánh con như trong clip bắt nguồn từ chuyện 2 con chó", anh Hạnh tâm sự.

Ông bố đánh con dã man lên tiếng trước sự việc đăng tải trên mạng xã hội

Ông bố đánh con dã man lên tiếng trước sự việc đăng tải trên mạng xã hội

Mới đây, vợ anh Hạnh mang 2 con chó về nhà nuôi nhưng không chăm sóc mà suốt ngày đi chơi. Để chó trong phòng, ngủ với các con anh, do phòng nhỏ, không được chăm sóc nên chúng đã đi tiểu và đại tiện lên chính chiếc giường của con gái anh khiến anh bực tức và không muốn cho nuôi.

"Mùa này lông chó đang rụng, hít vào rất độc, hôm tôi mang ga giường của các con lên máy để giặt. Lúc sau, lên phơi đồ thì thấy phân chó dính đầy trong máy giặt, quá bực tức tôi mới xuống nói vợ, thấy thế các con cãi lại, sẵn bực tức trong người tôi mới tát con 2 -3 cái", anh Hạnh kể lại.

Theo anh Hạnh, hôm đó anh biết vợ quay trộm clip nhưng không nghĩ vợ lại đăng tải lên Facebook vì cho dù hai vợ chồng anh hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, nào ngờ vợ anh lại làm vậy.

"Tôi chưa bao giờ đánh con, sự việc vừa rồi khiến tôi hối hận và đã phải nhận mức phạt hành chính từ Công an phường Bách Khoa chứ không phải được bở qua nhờ "có quan hệ với phường" như trên mạng chia sẻ. Sau sự việc đó, các con vẫn ở với tôi, tôi vẫn đi đón, chăm sóc các con bình thường", anh Hạnh nói.

Người vợ lô đề, cờ bạc bỏ bê con cái?

Nhớ lại quá khứ, anh Hạnh kể, anh và vợ lấy nhau từ năm 2000, thời gian đầu cả hai có cuộc sống hạnh phúc, êm đêm như bao gia đình khác.

Nhưng chỉ vài năm sau, vợ anh thay đổi hẳn, công việc không ổn định, lại hay giao du với nhiều mối quan hệ bên ngoài, thậm chí, còn ham mê lô đề, cờ bạc.

"Nhiều lần cô ấy lấy tiền ở nhà đi ăn chơi, nợ nần chồng chất, cầm cố tải sản của gia đình để trả nợ, cả chiếc xe máy SH cô ấy cũng bán nốt rồi", anh Hạnh cho hay.

Câu chuyện được đăng tải trên mạng ông bố này cho rằng không đúng sự thật

Câu chuyện được đăng tải trên mạng ông bố này cho rằng không đúng sự thật

9 năm nay hai vợ chồng anh Hạnh đã ly thân, một mình anh Hạnh phải thay vợ lo toan, chăm sóc hai con gái, một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 6. Hàng ngày anh Hạnh vẫn cặm cụi đưa các con đi học, rồi lại đón các con về. 

"Vợ tôi không biết mặt cô giáo của các con ra sao, cô ấy chỉ sinh con ra nhưng chưa lần nào lo lắng, chăm sóc các con cả. Nhiều hôm họp phụ huynh cho hai cháu tôi phải chạy đi chạy lại, giờ tôi chỉ muốn cô ấy ký vào đơn li dị để giải thoát cho cả hai, tôi sẽ là người chăm sóc các con", anh Hạnh bày tỏ.

Thời điểm chúng tôi đến, anh Hạnh cho biết, người vợ vẫn đang “phiêu bạt” nhiều ngày chưa về. Anh Hạnh lại tất bật chuẩn bị đi đón con gái ở nơi học thêm về.

Còn chị dâu anh Hạnh cho biết: "Chú Hạnh là người như nào cả xóm ở đây ai cũng biết, chú ấy nổi tiếng chăm con từ bé, phụ nữ nhiều người còn không chăm con bằng chú ấy đâu. Chuyện chia sẻ trên mạng xã hội không đúng sự thật, có thể chú ấy bực tức nên mới dạy dỗ con cái thôi".

Một số người dân trong khu phố nơi anh Hạnh sinh sống cho biết, chị Hương ham mê cờ bạc, bỏ bê 2 con gái cho chồng chăm sóc. Nhiều khi, mâu thuẫn chuyện vợ chồng, chị Hương còn gọi người nhà sang đánh chồng???

Trao đổi với PV, ông Phạm Hoàng Tùng (Tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Bách Khoa), nơi gia đình anh Hạnh sinh sống cho biết, ở địa phương anh Hạnh là người hiền lành, ôn hòa, yêu thương con cái.

"Thi thoảng anh Hạnh, chị Hương có xảy ra mâu thuẫn, nhưng do xuẩ phát từ chị vợ chứ không có chuyện anh Hạnh độc ác như mạng xã hội chia sẻ", ông Tùng thông tin.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Bách Khoa cho biết, vợ chồng anh Hạnh và chị Hương có mâu thuẫn từ trước, đơn vị đã nhiều lần hòa giải.

"Có lần chị vợ còn gọi cả người nhà đến hành hung chồng cháy máu phải băng bó, hiện công an vẫn đang thụ lý hồ sơ. Còn việc anh Hạnh đánh con, chúng tôi đã xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo này thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN