Thứ năm, 25/04/2024 | 15:31
RSS

Vụ mẹ bạo hành, bắt con uống thuốc diệt cỏ: "Mẹ bắt cháu phải thải tự thắt cổ"

Thứ sáu, 22/09/2017, 15:55 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa Lào Cai đang tích cực điều trị cho cháu bé bị mẹ bạo hành, ngược đãi bắt uống thuốc diệt cỏ.

Mẹ bắt con uống thuốc diệt cỏ

Tang vật thu giữ được trong vụ mẹ bắt con uống thuốc diệt cỏ. Ảnh Khám Phá

Liên quan đến vụ việc mẹ bắt con uống thuốc diệt cỏ chỉ vì làm mất 7000 đồng, chia sẻ với PV báo Dân Việt, đạii diện BV Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, sức khỏe của T.Q.D (16 tuổi) đang dần ổn định. Cháu D. đã tiếp xúc, nói chuyện được.

“Chúng tôi đã giới thiệu cháu D. xuống Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để điều trị. Tại đây, cháu được lọc máu hai lần và xét nghiệm âm tính với thuốc diệt cỏ. Chiều 20/9, cháu được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục theo dõi, điều trị. Cháu D. uống 1 ngụm thuốc diệt cỏ. Hy vọng với trường hợp của cháu bé sẽ uống ít hơn số đó thì cơ hội sống sẽ cao hơn”, đại diện bệnh viện thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, cháu Q. đã có những chia sẻ với PV báo Khám phá về vụ việc trên, cháu bé dường như vẫn chưa hết sợ hãi.

Cháu Q. nói rằng “Mẹ đánh hai anh em rồi lấy dây thừng bắt cháu phải tự thắt cổ. Khi bọn cháu không làm thì bị mẹ bắt chui vào bao tải rồi nhảy xuống ao. Vì ngạt nước nên bọn cháu chui lên thì mẹ bắt cởi hết quần áo, ôm cột nhà nếu không thì phải trần truồng chạy ngoài đường. Tuy nhiên, không phải do mẹ bắt uống mà có lẽ do anh D. xấu hổ nên chạy vào bếp lấy thuốc diệt cỏ ra uống, còn cháu thì chạy sang nhà bác để kêu cứu”.

Trước đó, vào chiều 21/9,  cơ quan công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đang điều tra nghi án mẹ ép con tự tử do mất 7 ngàn đồng đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Chiều ngày 18/9, chị Nguyễn Thị L. (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7.000 đồng nên mang cất đi. Lúc sau do tìm không thấy nên đã đánh 2 con trai là T.Q.D (15 tuổi) và T.M.Q (13 tuổi) và tra hỏi về số tiền.

Sau đó, người mẹ này lấy dây thừng bắt 2 con tự treo lên xà nhà thắt cổ. Tuy nhiên, D. và Q. không thực hiện nên L. bắt con chui vào bao tải nhảy xuống ao. Sợ mẹ đánh nên D. và Q. đã nhảy xuống ao nhưng do ngạt nước nên phải lên bờ.

Sau đó, chị L. bắt hai đứa lột hết quần áo ra đường, quá xấu hổ nên Q. đã bỏ chạy sang nhà bác, còn D. chạy vào trong bếp lấy cầm chai thuốc diệt cỏ uống. Thấy con trai uống thuốc diệt cỏ, L. đã đưa con đi viện trong tình trạng nguy kịch.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN