Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:48
RSS

Nước Mỹ lạnh hơn sao Hỏa, chủ bỏ mặc chó đóng băng đến chết

Thứ hai, 08/01/2018, 06:48 (GMT+7)

Nước Mỹ đang trong những ngày rét khủng khiếp nhất vậy mà người chủ vẫn để mặc chó đóng băng tới chết ở ngoài trời.

Ngày 4/1, cảnh sát Mỹ buộc tội một phụ nữ khi cô ta để mặc chú chó của mình ngoài trời lạnh giá khiến chó đóng băng đến chết.

Theo cảnh sát ở Hartford, bang Connecticut, con chó bị xích trong một túp lều nhỏ ngoài nhà người phụ nữ vào ngày đầu năm mới. thời tiết khắc nghiệt khiến con chó chết cóng. Được biết thời điểm này đang là đợt rét nhất trong năm ở Mỹ.

Trong những ngày vừa qua, nhiều sự việc tương tự như xảy ra ở vùng Đông Mỹ khiến các tổ chức cứu hộ động vật và chính quyền địa phương phải lên tiếng cảnh báo về nơi trú ẩn cho vật nuôi. Một số trường hợp động vật chết vì quá lạnh được ghi nhận ở Ohio và Toledo. Những con chó bị đóng băng tới chết được phát trước cửa hiên nhà.

chó đóng băng đến chết
Nhiều chú chó bị chủ bỏ mặc trong tiết trời lạnh giá. Ảnh minh họa

Các nhà chức trách quận Butler, phía bắc thành phố Cincinnati, Ohio cho biết, họ đã buộc tội những người chủ tàn độc để mặc thú cưng của mình đóng băng. “Con chó được tìm thấy trong một nhà kho không có vật liệu cách nhiệt. Nó bị chết vì thời tiết quá lạnh giá. Đây là hành động vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp”, cảnh sát quận Richard Jones cho biết.

Trước đó, hồi tháng 11, một chú chó đáng thương tại Nga đã bị chủ nhân hất nước lạnh vào người, sau đó vứt ra ngoài trời rét khiến toàn thân đông cứng trong lớp băng đá giữa thời tiết âm 32 độ C.

Sự việc xảy ra tại thành phố Yakutsk, thủ phủ Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga. Khu vực này nằm ở vùng Viễn Đông và được coi là nơi lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình trong năm là âm 9 độ C.

Một nhân viên cứu hộ động vật đã ghi lại cảnh tượng đau lòng về chú chó nhỏ vào buổi tối buốt giá, khi nhiệt độ ngoài trời tụt xuống âm 32 độ C.

chó đóng băng đến chết
Chú chó bị bỏ mặc ngoài trời tại Nga. Ảnh: RT

Người này cho biết: "Nước mắt tôi bỗng lăn dài trên má khi chứng kiến con vật lông trắng mới khoảng một tuổi đang nằm co quắp dưới nền đất lạnh lẽo, toàn thân bị đông cứng trong lớp băng giá và không thể đứng dậy. 

Tuy nhiên, nó vẫn cố duỗi thẳng phần chân trước như để tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Mặc dù được đội cứu hộ đưa tới chữa trị ở trạm thú y gần nhất song chú chó xấu số lại chẳng thể qua khỏi, buộc phải nhận cái chết nhân đạo thay vì tiếp tục chịu đựng cơn đau đớn hành hạ".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN