Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:45
RSS

Nữ sinh lớp 8 ở Phú Thọ nghi bị bố đẻ hiếp dâm đến sinh con

Thứ năm, 04/07/2019, 13:15 (GMT+7)

Sau khi gặng hỏi H. cho biết bị bố hiếp dâm, các thầy cô đã phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng. Hiện cháu H. đã sinh con và được đưa đi giám định ADN.

Nữ sinh lớp 8 bị bố đẻ hiếp dâm đến sinh con. Ảnh Dân Việt.
Nữ sinh lớp 8 bị bố đẻ hiếp dâm đến sinh con. Ảnh Dân Việt.

Sáng 4/7, trao đổi với PV, ông Hán Vinh Khánh, Chủ tịch UBND xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 26/6, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Được biết, vào khoảng 3/2019, cháu N.T.T.H. (SN 2004 - con gái Hải) đang học lớp 8 bỗng nhiên xin nghỉ học vì lý do ốm. Biết về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu H. nên nhà trường đã đến thăm hỏi động viên.

Khi đến nơi nhà trường mới biết cháu H. đang mang thai. Sau khi gặng hỏi và được H. cho biết bị bố hiếp dâm, các thầy cô đã phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng. Đến ngày 19/5, H. sinh một cậu con trai và được đưa đi giám định ADN. Ngày 26/6, Nguyễn Văn Hải đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi. “Rất có thể do uống rượu nhiều, mất kiểm soát nên Hải mới hiếp dâm con gái của mình như vậy", ông Khánh cho biết.

Nữ sinh lớp 8 bị bố đẻ hiếp dâm đến sinh con. Ảnh Dân Việt.
Ngôi nhà nơi gia đình H. sinh sống.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, từ khi phát hiện cháu H. có bầu, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, chính quyền xã cũng đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình cháu H. “Sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Ở địa phương chưa bao giờ có sự việc gây chấn động và đau lòng đến vậy”, ông Khánh nói.

Được biết, H. là con gái cả trong gia đình có 3 chị em, tất cả đều bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ và thiểu năng trí tuệ. Mẹ H. mất hồi đầu năm 2018 vì bệnh ung thư bà nội không chỉ bị khiếm thị mà còn bị tai biến liệt nửa người không thể lao động được, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Đến cuối năm 2018, hoàn cảnh của gia đình Hải được chia sẻ rộng rãi, các nhà tài trợ đến ủng hộ được mấy trăm triệu. Sau khi vợ chết vì ung thư, Hải thường xuyên đàn đúm cờ bạc, rượu chè và tiêu hết số tiền này.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Liên, bà nội của cháu H. cho biết, vợ chồng bà có 2 người con trai, Hải là anh cả. Bà bị khiếm thị từ nhỏ, sau này Hải và những đứa cháu nội cũng bị khiếm thị bẩm sinh, đầu óc không được nhanh nhẹn nên kinh tế lúc nào cũng khó khăn. Năm 2012, chồng mất, bà ở với vợ chồng Hải. Sau đó vợ Hải cũng bị bạo bệnh rồi qua đời.

"Thằng Hải vốn mắt cũng kém, thể lực yếu nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cũng phải đi theo mọi người đi làm phụ hồ ở quanh vùng. Cuối năm 2017, khi phát hiện vợ bị ung thư, Hải cũng nghỉ việc ở nhà chăm vợ. Khi câu chuyện về cả gia đình bị khiếm thị lại có người bị ung thư được báo chí đăng tải, mạng xã hội chia sẻ, thì các Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ được mấy trăm triệu. Có tiền, thằng Hải đâm ra chơi bời cờ bạc, rượu chè liên miên", bà Liên thật thà chia sẻ. 

Cũng theo bà Liên, do nhà chật chội, 4 bố con của Hải ngủ ở chiếc giường ở ngoài nhà, còn bà thì ngủ trong buồng. "Cái Hằng nó to xác vậy thôi nhưng tồ tệch vì bị thiểu năng. Chẳng ai bị bố hiếp dâm nhiều lần, chửa đến tháng thứ 5, thứ 6 mà cũng không nói cho ai biết. Còn thằng Hải chắc do rượu say nên mới làm những chuyện đồi bại, mất hết tính người như thế", người bà khốn khổ nấc nghẹn khi nói về đứa cháu gái vừa sinh con.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN