Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:15
RSS

Nỗi đau tận cùng của bố mẹ nạn nhân vụ bí thư xã giết cháu trục lợi bảo hiểm

Thứ ba, 12/05/2020, 06:35 (GMT+7)

Căn nhà của Trần Nho Vương (25 tuổi, ngụ thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) - nạn nhân vụ giết người chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy. Hàng xóm và người thân tập trung chia buồn cùng gia đình.

Theo VTC News, chiều 11/5, căn nhà của Trần Nho Vương (25 tuổi, ngụ thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) - nạn nhân vụ giết người chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy. Hàng xóm và người thân tập trung chia buồn cùng gia đình. Họ mong ngóng tin tức từ công an và chính quyền, ai cũng đều không tin vào sự thật.

Ông Trần Nho Linh-chú ruột của Vương cho biết chàng trai này qua Đắk Nông làm thuê từ tháng Giêng đến nay để mưu sinh, giúp đỡ gia đình. Đến ngày 3/5, gia đình không thể liên lạc với Vương nên vô cùng lo lắng.

Ông Linh kể: "Sau khi nghe tin xe của ông Đỗ Văn Minh cháy rụi ở Quốc lộ 28, còn cháu Vương thì không liên lạc được và có người nói là thấy nhiều vết máu trong nhà, nên gia đình tức tốc thuê xe qua Đắk Nông để tìm kiếm.

Khi đến nơi ở của Vương ở trong rẫy thì trời cũng đã tối, công an lại đang làm việc nên gia đình không được cho vào. Sáng ngày hôm sau (6/5), gia đình mới vào được nhà và tìm kiếm cháu trong vô vọng".

Chiều 10/5, khi hay tin lực lượng công an đến nhà ông Minh để khám xét, và qua theo dõi tin tức, gia đình mới biết ông Minh còn sống và nạn nhân không ai khác chính là Vương.

Nỗi đau tận cùng của bố mẹ nạn nhân vụ bí thư xã giết cháu trục lợi bảo hiểm
Ảnh: Internet

"Qua báo chí chúng tôi mới biết cháu đã mất, nhưng vì chưa nhận được thông tin chính thức nào từ chính quyền nên gia đình mới chỉ lập bàn thờ nhỏ để nhang khói cho cháu. Chúng tôi vẫn cứ chờ đợi nhận tin cháu trở về. Mấy ngày nay không ai trong gia đình ngủ được, ai nấy đều mong đó không phải sự thật", ông Linh chia sẻ.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, bản thân đối tượng tình nghi Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) trước đó có nợ nần; mua bán trên mạng nên nợ số tiền rất lớn.

Trong thời gian này, đối tượng Minh có mua một gói bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, nếu Minh chết thì được công ty bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỉ đồng. Từ đây, Minh lên kế hoạch tìm một người chết để thay thế mình nhằm trục lợi bảo hiểm.

“Trước khi gây án, đối tượng đã lên kịch bản để đánh lừa Công an, Báo chí, Bảo hiểm. Minh vào nghĩa trang xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long), một mình đào ngôi mộ vừa chôn cất được 1 tuần của một bệnh nhân ung thư Khi đào đến quan tài, thì đối tượng mệt quá, không thể gỡ quan tài và đưa thi thể lên, nên đã dừng lại và từ bỏ ý định lấy thi thể người đã chết”, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Sau đó Minh quay về đi làm bình thường cho đến khi nảy sinh sát hại cháu mình là Trần Nho Vương (SN 1995). Minh có hai mảnh rẫy ở huyện Đắk G'long, Đắk Nông. Sáng thứ sáu hoặc thứ bảy hàng tuần, ông thường lái ôtô một mình sang thăm vườn, chiều chủ nhật về lại nhà. 

Đêm 3/4, sau khi vào sẫy, Minh ghé chòi rẫy của cháu vợ là anh Trần Nho Vương đang ở làm thuê để ăn uống. Đến 12h đêm, Minh đi vệ sinh và nảy sinh ý định giết Trần Nho Vương. Sau khi gây án, Minh đưa nạn nhân lên xe ô tô châm đốt, rồi tạo hiện trường giả. Đối tượng lấy đồng hồ của mình và chùm chìa khóa của mình bỏ vào người nạn nhân để củng cố người chết là mình, rồi bỏ trốn không để lại dấu vết và không liên lạc với gia đình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN