Thứ năm, 25/04/2024 | 08:07
RSS

Những vụ án khiến dư luận phẫn nộ: Ép con thơ cùng chết chỉ vì buồn chuyện gia đình

Chủ nhật, 01/01/2017, 07:42 (GMT+7)

"Hổ dữ không nỡ ăn thịt con", nhưng trong năm 2016, dư luận cả nước lại bàng hoàng bởi những vụ án bố mẹ ra tay sát hại chính con ruột của mình.

Hà Giang: Rúng động mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

Rạng sáng ngày 16/8/2016, tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nghi can là Phàn Mùi Mấy (25 tuổi, dân tộc Dao), đã giết chết 3 con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất SN 2011; cháu thứ hai SN 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu. Tin tức trên Danviet.

Sát hại 3 con ở Hà Giang

Hiện trường mẹ sát hại 3 con rồi phóng hỏa đốt nhà

Trước đó vào khoảng 3h sáng, người dân thấy nhà của anh Triệu Mềnh Chán (30 tuổi) - chồng Mấy, bốc cháy. Người dân địa phương cùng chính quyền xã đã nhanh chóng dập lửa.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng công an khám nghiệm thì bàng hoàng phát hiện thi thể các cháu Triệu Mùi Mụi (5 tuổi), Triệu Vàng Chòi (3 tuổi) và cháu Triệu Thị Huệ (14 tháng tuổi).

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an huyện Xín Mần khẩn trương xác minh bắt giữ hung thủ, điều tra làm rõ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h sáng cùng ngày, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây ra vụ án thương tâm chính Phàn Mùi Mấy, mẹ ruột của 3 cháu bé tử vong.

Phàn Mùi Mấy

 Phàn Mùi Mấy

Tại cơ quan điều tra, Mấy bước đầu khai nhận, Mấy lập gia đình với anh Chán và sinh được 3 người con nhưng cuộc sống vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Mấy thường xuyên bị chồng đánh và đuổi ra khỏi nhà nhưng vi thương các con còn nhỏ nên Mấy đã nhẫn nhịn chịu đựng. Sau khi sinh con thứ 3, Mấy lo sợ chồng đi với người khác.

Ngày xảy ra sự việc, Mấy và anh Chán xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc bực tức, Mấy nảy sinh ý định sát hại các con rồi tự sát để tự giải thoát cho mình và các con.

Mấy để các con ở nhà rồi một mình đi bộ xuống trung tâm xã Quảng Nguyên mua 4 gói thuốc diệt chuột.

Về tới nhà, người phụ nữ 25 tuổi uống 3 gói thuốc diệt chuột, 1 gói còn lại Mấy cho 3 con uống.

Sau đó, Mấy đưa 3 con cùng nằm lên giường nằm chờ chết. Nhưng nằm chờ không thấy thuốc có tác dụng, Mấy đã dùng dây siết cổ 3 đứa con tội nghiệp rồi phóng hỏa đốt nhà.

An Giang: Nghi vợ có “người mới”, cựu cầu thủ sát hại 2 con rồi tự tử

Khoảng 8h sáng ngày 5/6/2016, người dân tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang bàng hoàng phát hiện anh  Nguyễn Xuân Bình (SN 1985) cùng 2 con là  Nguyễn Ngọc Xuân Anh (SN 2008) và Nguyễn Ngọc Xuân Phương (SN 2012) tử vong trong nhà liền báo công an.

cựu cầu thủ ở An Giang sát hại 3 con

Hiện trường cựu cầu thủ sát hại 2 con rồi tự tử ở An Giang

Theo Vietnamnet, nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Bình nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên giữa 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, anh Bình đã viết “tâm thư” gửi vợ con và gia đình rồi ra tay sát hại 2 con, sau đó dùng dao, lưỡi lam cứa vào tay, rồi dùng dây dù treo cổ tự tử.

Theo nhiều người dân gần đó, Bình từng là cầu thủ, thi đấu trong màu áo đội Công an TP.HCM Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng tại An Giang.

Hải Dương: Quẫn trí vì ly hôn, mẹ ép 2 con uống thuốc độc

Chiều 19/4/2016, tại Hải Dương, do quẫn trí vì ly hôn, người mẹ đã pha thuốc diệt cỏ ép 2 con uống rồi tự sát khiến dư luận bàng hoàng.

Được biết, chị Trần Thị Huế (SN 1982) kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Thế (SN 1983), có 2 người con chung là cháu Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011). Tuy nhiên trong quá trình chung sống, 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn dẫn đến ra tòa ly hôn.

Mẹ ép 2 con uống thuốc trừ sâu

Nơi chị Huệ ép 2 con uống thuốc diệt cỏ

Sau khi từ tòa án về nhà, trong lúc nghĩ quẩn, người mẹ đã pha thuốc diệt cỏ rồi ép hai con cùng uống.

Do bé Hoàng không chịu uống nên chị Huế đã dùng dao đâm vào bụng con làm cháu Hoàng tử vong tại chỗ. Tiếp đó chị Huế ép bé Huy cùng uống thuốc diệt cỏ.

Sau khi ngậm thuốc diệt cỏ trong miệng, bé Huy chạy vội ra vườn nhổ và nôn, kêu cứu. Thấy vậy, bà Phượng là mẹ chồng chị Huế từ ngoài vườn chạy vào và bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.

Do vết thương quá nặng, cháu Hoàng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Bé được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Còn chị Huế được gia đình chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng cũng không qua khỏi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus