Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:08
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ vợ cũ cắt cổ chồng rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thứ năm, 24/11/2016, 14:30 (GMT+7)

Sau khi biết chồng cũ có con với người phụ nữ khác và yêu cầu mình dọn ra khỏi nhà, chị H. đã nổi cơn ghen nên nửa đêm lấy dao cứa cổ anh C. rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chị H. kết hôn với anh C. năm 1997. Mặc dù đã ly hôn từ năm 2008 nhưng trong thời gian này hai vợ chồng vẫn sống cùng bố mẹ anh C. tại phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh (Bắc Ninh).

Đường vào nhà anh C. nơi xảy ra sự việc đau lòng.(ảnh Trí Kiên).

Trước kia, 2 anh chị đến với nhau từ lời giới thiệu của bạn bè. Theo lời người hàng xóm, anh C. là người yêu thương vợ con còn chị H. cũng rất mực chăm lo cho gia đình.

Sau khi kết hôn, chị H. theo chồng sinh sống, kinh doanh trên một con thuyền. Tuy nhiên, sau đó ít năm, do công việc buôn bán khó khăn nên cả hai lại lên bờ kiếm kế sinh nhai. Chị H. bán đồ ăn sáng cho học sinh tại khu vực cổng trường tiểu học gần nhà, còn anh C. thì đi làm thuê ở Bắc Giang. 

Trong thời gian đi làm thuê, anh C. có tình cảm với người phụ nữ khác nên ít về thăm nhà hơn. Trước hôm xảy ra sự việc ít ngày, anh C. về nhà nói chuyện với chị H. là sẽ cưới vợ mới. 

Con hẻm nơi chị H. vừa đi vừa uống thuốc diệt cỏ (ảnh Trí Kiên).

Quá bực tức khi biết tin chồng cũ sẽ cưới vợ mới trong khi mình hàng ngày vẫn chăm lo cho bố mẹ chồng, chị H. đã nổi cơn ghen. Khoảng 1h30 ngày 13/11, chị H. dùng dao cứa một nhát vào cổ anh C. nhưng may mắn người đàn ông phản ứng nhanh, ôm cổ, đạp cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, người dân xung quanh đã chạy đến đưa anh C. đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình trạng sức khỏe của anh đã tạm thời ổn định.

Sau khi cứa cổ chồng xong, chị H. dùng chăn lau vết máu trên sàn và xung quanh cửa để xóa dấu vết. Sau đó, người phụ nữ cầm lọ thuốc diệt cỏ ra ngõ uống hết rồi chạy thẳng về nhà người em trai trú cùng phường Đáp Cầu.

Tại đây, chị H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 110, rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Do lượng thuốc độc vào cơ thể quá nhiều nên chị H. không qua khỏi. 

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus