Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:00
RSS

Nhiều nữ phóng viên khó tác nghiệp tại World Cup 2018 vì quá quyến rũ

Thứ năm, 21/06/2018, 11:32 (GMT+7)

Chuyện các nữ nhà báo xinh đẹp bị các cổ động viên nam lao vào làm quen, thậm chí là sàm sỡ là điều không hiếm tại World Cup 2018.

Ngay sau trận đội nhà đánh bại Morocco, một nữ phóng viên Bồ Đào Nha đang tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại thì lập tức bị 3 gã cổ động viên Argentina xông vào làm quen. Cổ động viên Argentina và Bồ Đào Nha thường không ưa nhau vì cuộc đối đầu Messi - Ronaldo nhưng trường hợp này dường như là một ngoại lệ.

Vừa kết thúc trận Ba Lan - Senegal, cô nàng phóng viên xinh đẹp Agata Andriyiak của kênh truyền hình TVP Info (Ba Lan) hối hả chạy đến cổng sân để tìm phỏng vấn các cổ động viên Senegal. Nhưng rồi chưa gặp cổ động viên Senegal nào, Agata đã bị một đám đông người hâm mộ Ba Lan vây kín xin chụp ảnh chung.

Nhiều nữ phóng viên khó tác nghiệp tại World Cup 2018 vì quá quyến rũ

Nhiều nữ phóng viên khó tác nghiệp tại World Cup 2018 vì quá quyến rũ

Nhiều nữ phóng viên khó tác nghiệp tại World Cup 2018 vì quá quyến rũ
Những nữ PV xinh đẹp tại World Cup 2018. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tình cảnh diễn ra ngoài dự kiến, Agata đành thay đổi kế hoạch, phỏng vấn nhóm cổ động viên Ba Lan trước. Dĩ nhiên, nữ phóng viên xinh đẹp này vẫn giữ thái độ vui vẻ tự nhiên.

Chuyện trớ trêu tương tự Agata xảy ra khá nhiều trong mùa World Cup 2018. Có đến cả triệu cổ động viên nam đổ đến Nga và hiển nhiên, không phải ai cũng có người yêu đi kèm. Nhiều anh chàng chẳng hề ngại ngần buông lời tán tỉnh các nữ phóng viên xinh đẹp.

Chẳng hạn như Kretinina Kristina - nữ phóng viên xinh đẹp người bản địa - ban đầu chủ động phỏng vấn một nhóm cổ động viên Brazil trước sân Luzhniki. Cô phỏng vấn có 5 phút, và rồi bị nhóm này "khép chặt vòng vây" đến những 20 phút để tán tỉnh đủ thứ, thậm chí xin cả Facebook.

Tất nhiên, sự hâm mộ của những cổ động viên có thể gây mất thời gian nhưng không có trở ngại gì với các nữ phóng viên. Đặt chân đến World Cup, họ đã chuẩn bị cho việc phải đối mặt những điều còn tồi tệ hơn - những đám đông cuồng loạn, say xỉn, bạo lực, đập phá…

Và biết đâu được vì sự hiện diện của một vài bóng hồng quyến rũ có thể giảng hòa bầu không khí căng thẳng, thù địch giữa những cổ động viên các nước.

Hay như mới đây, một nữ phóng viên truyền hình làm việc tại World Cup 2018 đã bị một nam CĐV lao tới cưỡng hôn khi đang dẫn chương trình trực tiếp.

Nhiều nữ phóng viên khó tác nghiệp tại World Cup 2018 vì quá quyến rũ
Julieth Gonzalez Theran bị hôn vào má khi đang lên sóng trực tiếp. Ảnh cắt từ clip

Julieth Gonzalez Theran làm việc cho kênh truyền hình Deutsche Welle. World Cup 2018, Theran được cử sang Nga đưa tin sự kiện. Sự cố xảy ra khi người đẹp Colombia đang dẫn chương trình trên sóng trực tiếp ở thành phố Kazan. Theran đứng tại quảng trường, giới thiệu với khán giả xem truyền hình rằng phía sau lưng cô là đồng hồ đếm ngược chờ ngày World Cup được tổ chức ở thành phố này.

Khi Theran đang nói, một CĐV nam từ đâu chạy tới đặt tay lên ngực cô và hôn vào má nữ phóng viên này. 

Sự cố khiến Theran có chút bối rối: "Anh ta tới gần tôi, hôn tôi và tay sờ vào ngực tôi. Tôi phải tiếp tục chương trình. Sau khi kết thúc, tôi cố tìm xem người đàn ông đó có còn ở đây không nhưng anh ta đã rời đi. Chúng tôi không đáng bị đối xử như thế. Chúng ta chia sẻ niềm vui của bóng đá nhưng cần phải xác định giới hạn giữa tình cảm và quấy rối".

Trên mạng xã hội dư luận cũng lên án hành động của nam CĐV. "Bạn đã xử lý tình huống rất tốt. Người đàn ông này vô tư thái quá và thực sự thiếu tôn trọng".

Trong khi đó, một số lại cho rằng đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề: "Có chuyện gì vậy? Giờ thì bạn không thể chào hỏi ai đó với nụ hôn trên má ư?".


Xem thêm: Dự đoán kết quả tỷ số World Cup 2018 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Ma Rốc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN