Thứ ba, 23/04/2024 | 22:27
RSS

Nhiều giáo viên ở Hà Tĩnh tình nguyện đi nấu ăn ở khu cách ly nơi biên giới

Thứ hai, 30/03/2020, 15:47 (GMT+7)

Các cô giáo Trường Tiểu học Thịnh Lộc (Hà Tĩnh) tình nguyện xuống khu vực cách ly biên giới để nấu cơm miễn phí cho cán bộ và những người đang cách ly.

Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hiện là địa phương có rất nhiều công dân làm việc tại các nước như Lào, Thái Lan trở về khi dịch Covid-19 xảy ra. Dưới sự kêu gọi từ địa phương, các cô giáo tại các trường tiểu học, mẫu giáo tình nguyện xuống tận các thôn, xóm kêu gọi cộng đồng cùng quyên góp gạo, thịt, cá, rau xanh… để về nấu cơm miễn phí phục vụ những người cách ly, giúp những người trở về an tâm hơn.

Chia sẻ với TTXVN, cô giáo hiệu trưởng Trường Tiểu học Thịnh Lộc Hoàng Nữ Quỳnh Nga cho biết: “Bản thân tôi cũng như nhiều chị em giáo viên khác của nhà trường muốn góp chút công sức bé nhỏ của mình để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19".

Những suất cơm của các cô giáo trong khu cách ly
 Hội phụ nữ Lộc Hà cùng với trường tiểu học xã Thịnh Lộc chuẩn bị thực phẩm nấu nướng phục vụ những người cách ly trên địa bàn. Ảnh: TTXVN

Bắt đầu từ 8 giờ, các cô đã tập trung tại bếp ăn, mỗi người mỗi việc, nhặt rau, thái thịt, chiên trứng, nấu canh, nấu cơm, cùng với đó là sự giúp sức của các anh chị trong hội Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và các Đoàn viên Thanh niên, rất nhanh chóng 95 suất cơm tình nghĩa đã được chuyển đến khu cách ly tập trung.

Không chỉ ở huyện Lộc Hà, những cô giáo tại huyện Hương Sơn cũng rất nhiệt tình tham gia vào việc đi nấu ăn ở khu cách ly biên giới.

Những suất cơm của các cô giáo trong khu cách ly chứa đựng tình thương
Cô Hương (phải sang) cùng cô Vân xem việc tự nguyện giúp người dân ở khu cách ly là việc đáng làm và mang lại niềm vui. Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, cô giáo Bùi Thị Mai Hương - Phó hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Diệm (huyện Hương Sơn), là người tích cực tiên phong xin vào để nấu cơm giúp đỡ các cán bộ và truyền động lực đến những người khác cùng mình đến khu cách ly nấu ăn. 

Tuy nhiên, sau khi khu cách ly có người dương tính với Covid-19, những người được cô rủ đi phụ nấu ăn họ không còn dám đi nữa. Riêng bản thân cô cũng bị hàng xóm nói bóng gió, một số người còn ngại gặp cô. 

Gạt đi những lời nói khó nghe và sự xa lánh của mọi người, Cô Hương cùng cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân - Giáo viên Trường tiểu học Sơn Tây (huyện Hương Sơn), vẫn tiếp tục chiến đấu cùng các cán bộ, tính đến nay, các cô đã phục vụ trong khu cách ly mười mấy ngày.

Ngoài những suất cơm miễn phí, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Hà cũng đã quyên góp, ủng hộ gần 300 kg gạo, 140 quả trứng, 100 chiếc khẩu trang và 200 kg rau củ, quả gửi tới chính quyền xã Thịnh Lộc, để tiếp tục phục vụ những người đang được cách ly.

Đây là những hành động hết sức cao thượng, là động lực giúp mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN