Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:58
RSS

Nhiều cầu thủ đồng loạt chia tay câu lạc bộ Arsenal?

Thứ năm, 17/09/2020, 14:17 (GMT+7)

Theo Mirror, Sead Kolasinac, Matteo Guendouzi và Lucas Torreira đang trên đường rời khỏi Arsenal sau khi bị HLV Mikel Arteta gạch khỏi đội hình chính.

Sự kiện:
Premier League

Mới đây câu lạc bộ Arsenal xác nhận họ đã chia tay thủ môn Emiliano Martinez. Ngôi sao sinh năm 1992 rời Pháo thủ cập bến Aston Villa với một bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng. Ngoài Martinez, nhiều cầu thủ được cho là sẽ rời Pháo thủ ở kỳ chuyển nhượng.

Theo Mirror, Sead Kolasinac, Matteo Guendouzi và Lucas Torreira đang trên đường rời khỏi Arsenal sau khi bị HLV Mikel Arteta gạch khỏi đội hình chính. Hiện Sead Kolasinac đang là mục tiêu hàng đầu của West Ham, đội chủ sân Emirates có thể thu về 8 đến 10 triệu bảng từ cựu sao Schalke. Matteo Guendouzi hiện nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn như Valencia, Barca và Inter Milan.

Torreira nhiều khả năng trở lại Italia thi đấu bởi đang được nhiều đội bóng ở Serie A theo đuổi, trong đó có Lazio, Roma hay Fiorentina. Lúc này, HLV Arteta rất muốn có tiền vệ phòng ngự Thomas Partey của Atletico Madrid, tuy vậy cái giá 42.5 triệu bảng giải phóng hợp đồng của cầu thủ này được xem là quá cao đối với Pháo thủ vào lúc này.

Một loạt cầu thủ chia tay câu lạc bộ Arsenal?
Một loạt cầu thủ có ý định chia tay Arsenal

Ở chiều ngược lại, sau một thời gian dài đồn đoán, Pierre-Emerick Aubameyang thay vì ra đi khi hợp đồng chỉ còn 1 năm, tiền đạo 31 tuổi đã quyết định gia hạn với Arsenal thêm 3 năm dù nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn như Man United, Barcelona hay Inter Milan.

“Tôi đã có khá nhiều thời gian để nghĩ về việc này. Tôi đã nghĩ về nó từ 1 năm trước”, Aubameyang nói trong một cuộc phỏng vấn với cựu ngôi sao Arsenal, Ian Wright. “Tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện với Arteta, tôi nghĩ ông ấy đã cho tôi điều gì đó rất rõ ràng về ý tưởng trong tương lai của CLB và về mình.”

“Arteta thẳng thắn và trung thực. Đó là điều tôi thích vì chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau. Ông ấy nói: Được rồi, cậu có thể ra đi. Tôi không rõ cậu nghĩ gì lúc này, nhưng cậu có thể ra đi và tìm kiếm danh hiệu ở các CLB khác hoặc có thể ở lại Arsenal và đi vào lịch sử. Điều này, đối với tôi, mang yếu tố quyết định".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN