Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:56
RSS

HLV Chung Hae Seong lên tiếng bảo vệ Bùi Tiến Dũng

Thứ năm, 17/09/2020, 10:01 (GMT+7)

Chiến lược gia người Hàn tỏ ra hết sức thất vọng sau trận thua trước Hà Nội FC ở bán kết Cúp quốc gia 2020 nhưng ông nhận lỗi về mình và ra sức bảo vệ học trò.

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, trong một ngày thiếu vắng Công Phượng và Huy Toàn, CLB TP.HCM đã không còn là chính mình. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong thi đấu vô cùng mờ nhạt và hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến đội nhà nhận trận thua đậm 1-5 trước Hà Nội FC.

Trong buổi họp báo, HLV HLV Chung Hae Soung nhận phần lỗi về mình và không trách Bùi Tiến Dũng, người đã để lọt lưới tới 5 bàn thắng với một phong độ không thực sự tốt ở trận đấu này. "Tôi xin chúc mừng Hà Nội đã giành vé vào Chung kết. Trận thua này tôi xin chấp nhận và nhận lỗi về bản thân, HLV trưởng đội bóng".

Ở bàn thua đầu tiên, thủ thành Bùi Tiến Dũng có phần thiếu dứt khoát và để Văn Quyết chớp thời cơ. Điều này đã khiến TP.HCM đánh mất lợi thế tâm lý khi đã chơi rất tốt trong phần lớn hiệp một. 

HLV Chung Hae Seong không đảm bảo sẽ vô địch V.League
HLV Chung Hae Seong thất vọng với trận thua của các học trò

Nhận xét về cậu học trò, HLV HLV Chung Hae Soung nói: "Khi đội thua lỗi thuộc về tập thể và lớn nhất là HLV trưởng, không phải lỗi của Bùi Tiến Dũng hay bất cứ cá nhân nào. TP HCM phải đá hai trận sân khách liên tục nên thể lực ảnh hưởng. Thể lực hôm nay cũng không bằng trận gặp BRVT. Tôi không phải người xếp lịch, đó là việc của BTC nên tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi không ca thán nhưng đó là một lý do dẫn đến trận thua này", HLV Hàn Quốc nói thêm.

Về màn trình diễn của hai ngoại binh, HLV Chung chỉ ra rằng họ cần thêm thời gian hòa nhập và không nhắc nhiều tới những tân binh này. Cuối cùng HLV Chung Hae Soung không dám chắc TP.HCM sẽ vô địch V.Leagua ở mùa giải năm nay.

"Sau thất bại ở cúp Quốc gia, tôi và các cộng sự sẽ hướng đến V.League Đội hôm nay thua cũng vì nhiều ca chấn thương, hi vọng Diakite và Hữu Tuấn sẽ sớm bình phục. Tôi không thể đảm bảo đội sẽ vô địch, nhưng mỗi trận đấu phía trước sẽ là một trận chung kết. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN