Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:27
RSS

Nhận dạng nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở TPHCM

Thứ sáu, 12/06/2020, 16:25 (GMT+7)

Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương truy bắt người đàn ông là nghi can vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở TPHCM.

Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương truy bắt người đàn ông tên là C.N. (khoảng 50-55 tuổi, quê Miền Tây) là nghi can phóng hoả đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong ở khu vực. Danh tính các nạn nhân gồm Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi).

Theo hình ảnh camera tại khu vực ghi lại, cơ quan điều tra xác định, ngay trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo 2 can xăng đến khu vực trên, đặt các thùng xốp nhỏ gần căn trọ của chị D. rồi châm lửa đốt. Sau đó, người này chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường, để lại chiếc xe máy, báo Lao Động thông tin thêm.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Người xung quanh đó thường thấy người đàn ông này mang trái cây đến cho chị D. bán. Thi thoảng họ chứng kiến cảnh chị D. với người này cãi vã.

Nhận dạng nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở TPHCM

Nhận dạng nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong ở TPHCM
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h30 sáng 12/6, người dân phát hiện phòng trọ trong hẻm đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bốc cháy, nên hô hoán dập lửa và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy quận Bình Tân nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và phát hiện bên trong nhà trọ có 3 người chết.

Theo Công an quận Bình Tân, 3 người chết gồm một phụ nữ tên D. khoảng 35 tuổi và 2 bé trai sống chung với người phụ nữ này. Tại hiện trường, mùi xăng vẫn còn bốc lên, các vật dụng trong nhà như áo quần, xe đạp... đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chị Đ. một hàng xóm cho báo Tổ quốc biết, trước đây chị D. từng có chồng nhưng không hợp nên đã ly hôn. Sau đó, chị D. dọn về ở cùng con gái 18 tuổi của mình cùng 2 người cháu trai. Để trang trải cuộc sống, chị D. bán trái cây ở khu chợ Cây Da Sà mới, phường Bình Trị Đông B kiếm thêm thu nhập.

"Chị D. vốn là người hiền lành gặp ai cũng chào hỏi, cả khu này ai cũng mến chị. Thường ngày, sau mỗi buổi chợ, chị D. thường đi bộ, tập thể dục nên vẫn giữ được vóc dáng xinh đẹp dù đã qua 1 đời chồng…", chị Đ. kể.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN