Thứ ba, 23/04/2024 | 22:49
RSS

Người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư Golden để lại thư tuyệt mệnh

Thứ năm, 06/02/2020, 20:14 (GMT+7)

Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư Golden Palm từng bị trầm cảm. Trước khi tự tử, nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình.

Người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư Golden để lại thư tuyệt mệnh
Hiện trường sự việc

Chiều 6/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ sự việc người phụ nữ bị rơi từ tầng 20 chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) xuống đất tử vong. Hiện đơn vị đã bàn giao thi thể nữ nạn nhân rơi từ tầng 20 chung cư Golden Palm cho gia đình lo hậu sự.

Theo vị lãnh đạo này, quá trình khám hiện hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Nạn nhân từng bị trầm cảm, điều trị hơn 1 năm nay tại bệnh viện. Nữ nạn nhân được xác định SN 1969, là cư dân của chung cư Golden Palm, lấy chồng tại tỉnh Ninh Bình và đã có một người con.

Một người dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết: "Khoảng 9h30, khi đang trong nhà tôi nghe tiếng động rầm một cái, chạy ra thì thấy thi thể người phụ nữ đang nằm dưới đất nên vội chạy đi gọi mọi người".

Người phụ nữ rơi từ tầng 20 chung cư Golden để lại thư tuyệt mệnh
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng 6/2, tại chung cư the Golden Palm (21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) người dân bàng hoàng phát hiện một phụ nữ bị rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, khi người này đang đi bộ dưới sân, họ nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy tới chân toà nhà B. thì người này phát hiện một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đang nằm trên mặt đất. Xung quanh nạn nhân rất nhiều máu. Nữ nạn nhân đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định rơi từ tầng 20 của tòa B, chung cư Gold Palm. Tại khu vực thang bộ của tầng này, các nhân chứng phát hiện có dép và áo khoác của nạn nhân bỏ lại.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN