Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:24
RSS

Bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trong đêm mưa rét kèm tâm thư của người mẹ

Thứ năm, 06/02/2020, 15:51 (GMT+7)

Ngày 6/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Vân Trường (Tiền Hải, Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa có một bé gái hơn 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Theo báo Thời Đại, lãnh đạo xã Vân Trường cho biết thêm, bé gái bị mẹ bỏ rơi khoảng hơn 3h sáng ngày mùng 6 Tết (30/1) tại sân nhà ông Nguyễn Văn Truyền (thôn Bắc Trạch 2, xã Vân Trường). Thời điểm trên, gia đình ông Truyền thức giấc thì phát hiện một bé gái đứng ở sân kèm theo mấy bộ quần áo.

Qua kiểm tra, gia đình ông Truyền thấy một bức thư được cho là của mẹ bé gái để lại với nội dung: "Cháu sinh ngày 1//9/2018, do điều kiện gia đình tôi không cho phép nên tôi không thể tiếp tục nuôi cháu. Tôi khẩn mong gia đình cô chú nuôi dạy cháu nên người, tôi cảm ơn".

Cuối bức thư là dòng ký tên "người mẹ không tốt".

Bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trong đêm mưa rét kèm tâm thư của người mẹ
Bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi. Ảnh: Infonet

Theo lãnh đạo UBND Vân Trường, chiều ngày 5/2, chính quyền xã đã thông báo tìm người thân của bé gái. Hiện cháu bé khỏe mạnh bình thường và đang được gia đình ông Truyền nhận chăm sóc.

Cuối năm 2019, ở Thái Bình cũng có một cháu bé khác bị bỏ rơi. Chiều 17/12/2019, lãnh Công an xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho Infonet biết, vào khoảng 12h ngày 11/12/2019, người trong chùa Đại Long (trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em nên đã tổ chức đi tìm kiếm.

Qua quá trình tìm kiếm, nhà chùa phát hiện tiếng khóc phát ra từ một hộp giấy đặt dưới chân tượng hộ pháp. Khi tiến hành kiểm tra thì thấy bên trong hộp có một bé gái khoảng một tháng tuổi, cùng vài bộ quần áo trẻ em và lá thư tay.

Nội dung lá thư viết: “Gửi nhà chùa. Con là người mẹ tội lỗi. Hiện con còn đang đi học. Không may con lầm lỗi. Do hoàn cảnh, hiện tại con không thể có khả năng nuôi cháu, nên con gửi vào chùa mong nhà chùa cưu mang bao bọc nuôi dưỡng cháu nên người. Cháu sinh ngày 8/11/2019 (ngày 12/10 ÂL). Ký tên: Người mẹ tội lỗi”.

Sau khi phát hiện cháu bé, nhà chùa đã đưa cháu vào trong chùa để chăm sóc và thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của địa phương đã xuống chùa Đại Long lập biên bản vụ việc và tìm kiếm thân nhân của cháu.

“Địa phương đã phát đi thông báo để tìm người thân cho cháu bé. Trong trường hợp không tìm được người thân thì chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ những người có nhu cầu nhận nuôi để tiếp nhận nuôi cháu bé theo quy định", lãnh đạo Công an xã Tân Hòa nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN